Lúc mình với bạn mình vào là 19h30, lúc đó đồ ăn cũng gần hết rồi, còn lèo tèo vài món thôi chứ cũng không được đầy đủ, nên cũng chấp nhận. Nhưng mà dĩa cơm 25k có một chút thôi, may là bạn mình kêu xin thêm cơm nên ăn đủ no chứ quán xới trước cho mình được có một chút, mà đồ ăn không đặc sắc, cơm ít mà lấy 25k thì quá mắc đi, nếu so với mấy hàng cơm chay khác. Canh rau có vị đắng là lạ nên lúc mình húp thử nước đành bỏ luôn chứ không dám ăn tiếp vì sợ đau bụng, ớt để ăn kèm thì bám bụi, chắc do chưa rửa hay sao đó. Dĩa bạn mình còn có thêm một con ruồi dính lên cọng rau nên nó bỏ luôn phần còn lại. Chắc không có lần sau.