Trưa nay tự nhiên thèm đồ chay nên order về một phần Cơm Chay Thập Cẩm của quán gần nhà. Mình thấy có ghi chú trên menu là gồm các loại rau và món giả mặn và khi mở hộp ra thì thấy một hộp đầy vung luôn, chủ yếu là rau gồm có rau muống xào, bắp cải xào, khổ qua xào trứng, cải chua xào cay, đậu que xào, đậu bắp luộc, cà tím xào. Món giả mặn có 3 món nhưng mình ko biết tên, đc 1-2 miếng thôi, cơm ăn ko bị khô cũng ok. Một phần này so với giá thấy hợp lí
Nay mùng 8 ăn chay , sẵn thấy quán có mã giảm nên đặt ăn thử. Ngon hơn mong đợi của mình. Mình đặt cơm sườn non chay tặng kèm sâm giá gốc 30k giảm còn 10k thôii, với bún huế 20k giảm còn 18k. Thêm voucher giảm 20k tổng bill + ship nữa -> tốn 35k cho 2 món
Cơm sườn non chay (8/10) : Sườn non ngon, giòn, cơm dẻo lắm, ai thích ăn cơm khô chắc thấy hơi ngán. 10k mà hộp cơm đầy ụ luôn. Sâm quán hết nên đổi thành sữa sen, vị cũng ngon.
Bún huế (7/10) : đổ vào nồi nhìn rối nùi nên không chụp, rau cho 1 nhúm nhỏ, 1 lát chanh, không cho nước mắm chay, nước súp lèo lạt quá nêm đại nước tương luôn. 1 tô 3 miếng chả chiên, 3 cục tàu hủ chiên. Vị ăn tạm thôi, không ưng món này lắm. Bún thì cực kì nhiều nha
Mong quán cho đầy đủ nước chấm + ớt. Cho chanh mà hông cho ớt ????????♂️. Rau cho đầy đặn thêm tí
Mình hay đặt cơm chay thập cẩm và bún riêu. Mà bún riêu mình quên chụp hình mất tiêu rồi ( bún riêu nhiều topping, nhiều bún và rau, nói chung là chất lượng, nêm vừa ăn so với mặt bằng chung nói chung là khá ngon, ăn xong một tô no ngất ngây)
Cơm chay thập cẩm giá rất rẻ so với chất lượng của hộp cơm, rất nhiều món luôn, chắc đồ ăn chiếm cả nửa hộp. Món nào nedm cũng ngon hết, từ kho đến xào, đa dạng các loại rau củ, chỉ có điểm mình không thích là nhiều dầu, nhưng mà đồ ăn chay đa số đều vậy
Với giá cả như vầy thì đồ ăn thật sự nhiều, ăn no, nhưng không ngon, tiền nào của đấy. Hôm nay mình có mua thêm măng, ko biết vì măng hơi chua hay sao mình ăn xong bị đau bụng.
Cơm thập cẩm đúng nghĩa thập cẩm, nhưng chủ yếu là dưa món và rau.
Hủ tiếu và Bún Riêu ko có gì đặc biệt. Nhắc lại bún và hủ tiếu rất nhiều, ăn no.
Tô hủ tiếu vô cùng nhạt nhẽo, vỏn vẹn 3 miếng đậu hủ 3 lát chả, không hề có rau nấm hay tàu hủ ky như hình. Tệ nhất là quán KHÔNG THÈM trụng hủ tiếu. Bận mua về công ty ăn mà cứng ngắc, không nuốt nổi. Mình mua ăn luôn chứ cod mua vè nhà nấu đâu mà quán làm như thế? Nếu không đủ trả lương nhân viên trụng hủ tiếu thì tăng giá bán lên đi. Chứ đừng có để giá rẻ xong làm ăn hời hợt như thế. Ăn mà điên máu, sợ tội nên ráng mà nuốt chứ không lẽ mình đổ sọt rác. KHÔNG BAO GIỜ quay lại.
Phần thập cẩm 17k đồ ăn full thế thì 5 sao nhá :))
Thập cẩm đủ 10 món luôn: Đậu hủ kho, cá kèo, cà tím kho, cá cơm, củ hủ dừa kho, rau muống, dưa leo xào, su hào xào, dư chưa với cái gì chiên nữa không biết. Đang đói làm 1 hộp no tới chiều :))
Đặt giao cơm thập cẩm nhưng không giống hình, thậm chí ko có rau, thức ăn là toàn đồ chua và đậu phộng! Nếu hết món có thể gọi báo chứ bán như này ko thể ăn được vì mình ko ăn được đồ chua!