Quán này lần thứ 2 mình tới, vẫn rất ấn tượng với giá cả và chất lượng đồ ăn ở đây. Mấy món trong hình hầu như không món nào trên 100k hết, đồ ăn nêm nếm ngon, giá cả vô cùng phải chăng. Có điều nếu đi ăn với bạn bè thì nên kêu món trước vì quán làm đồ ăn hơi lâu. Nhân viên phục vụ cũng rất dễ gần, nhanh nhẹn. Quán buổi tối khá đông nên hơi ồn ào xíu. Quán nằm trên bờ kè Mậu Thân, bên đường Mạc Thiên Tích, ngay cua quẹo nên lần đầu mình chạy qua 2 lần mới thấy quán.
Cũng khá lâu rồi mới quay lại quán sau một thời gian la cà thử món khắp mấy quán khác :)) Lại quán này món đầu tiên kêu phải là cơm cháy kho quẹt. Món này như món thương hiệu của quán rồi, cơm mỏng, giòn, kho quẹt rất vừa ăn còn cho thêm dĩa rau luộc nhỏ. Cơm rang quán bán cũng ngon nữa, hạt cơm không quá khô, nêm nếm ngon, làm cũng tương đối nhanh. Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn nhưng quán đông quá nên chưa theo sát khách được, phải nhắc kêu món nhiều lần.
Cô bạn thân của mình từ Sài Gòn về nên mình tìm một quán ăn ngon và dẫn cô ấy tới. Quán cơm cháy dì ba trên đường Mạc Thiên Tích rất đông khách, không gian khá rộng, nhìn bình dân lắm nhưng buổi tối muỗi hơi nhiều. Nhân viên của quán đông, phục vụ nhanh nhẹn, chu đáo. Tên quán là cơm cháy dì ba chứ menu đa dạng lắm, món gì cũng có hết. Mình gọi lẩu hải sản, chua chua ngọt ngọt cho dễ ăn. 2 đứa ăn cái lẩu muốn không hết, quá trời nhiều đồ ăn, hải sản khá tươi, rau nhiều.
Quán cơm cháy dì 3, tên quán là vậy chứ vô đi rồi thấy cái menu đa dạng món vô cùng, y như là quán ăn gia đình vậy. Quán ở đường bờ kè Mạc Thiên Tích, quán nằm ngay cua quẹo cong cong rất dễ nhìn thấy. Buổi tối quán rất đông khách, chỗ để xe cũng thoải mái, có nhân viên giữ đàng hoàng. Không gian quán khá rộng, mái lá nên mát mẻ và nhìn bình dân lắm. Hôm mình vào thì mình gọi lẩu chứ chưa ăn cơm cháy, món lẩu nhìn hoành tráng lắm, hải sản tươi, nhiều, rau cũng nhiều, nước lẩu nêm vừa ăn, hơi cay tí xíu thôi.
Quán cơm cháy Dì ba ở bờ kè đường Mạc Thiên Tích ngay khúc cua quẹo luôn. Thoạt đầu nghe tên là quán cơm cháy nên mình nghĩ chỉ bán cơm cháy thôi, ai ngờ đâu vô thì thấy menu đa dạng lắm giống như một quán ăn gia đình vậy đó. Không gian quán khá rộng rãi, nhiều bàn và đơn giản nên cảm giác bình dân lắm. Mình vào quán cơm cháy nhưng gọi lẩu hải sản, hải sản của quán rất tươi, dĩa rau nhìn hấp dẫn, nước lẩu nêm cũng ngon lắm nhưng hơi cay tí xíu. Mình sẽ còn quay lại và chắc chắn phải thử qua cơm cháy mới được :)
Quán này nước lẩu thì ok. Mà bún & rau của quán rất ít. Mình gọi thêm dĩa bún có chúc xíu mà tính thêm 10k, mình kêu thêm rau thì lại tính là 20k cho dĩa rau có chúc xíu, mình khong hẹn lại thêm lần nữa
Quán này nước lẩu thì tạm được, mà bún & rau thì rất ít, mình gọi thêm bún đem ra dĩa có chúc xíu tính thêm 10k. Dĩa rau cũng dc mấy cong mà tính thêm 20k