Quán cơm chay này mở cũng hơn cả tháng rồi, không gian bàn ghế sạch sẽ, nhìn rất mộc mạc, món ăn nhiều giá, bình dân tầm 20k trở lên. mình cũng là người khá thích ăn chay, nên có quán chay mới là lại ghé ăn thử
menu ở đây khá đa dạng, nhiều sự lựa chọn, nêm nếm vừa miệng
khách cũng đông
quán gần khu vực cầu rồng
Mình cũng ít khi ăn chay nhưng mà thịt cá cũng ớn nên đổi gió. Tìm trên foody ra quán này gần nên ghé ăn. Không gian quán có 2,3 tầng gì đó.
Nhìn menu thì cũng khá nhiều món. Hôm trước có ăn thử cơm chay nấu trong quả bí và quả dừa thì mình rất thích luôn. Vị thơm mà gạo dẻo nữa. Lẩu chay chua chua, cay cay ăn cũng khá ngon.
Dịp khác sẽ ghé lại thử các món khác.
Lâu lâu muốn 1 bửa thanh đạm, nên 2 vc qd đi ăn chay, thấy quán này gần chỗ ks, nên ghé ăn thử. Order cơm cháy rong biển( ăn tạm được nhưng dầu quá trời), phù trúc nướng lá chanh (món này là bạn nv recommend, kiu là ngon lắm, nhưng dở ẹc, ko có gì đặc biệt, thật ra là tào hủ ki đem nướng w lá chanh, toàn là dầu ăn ko, mình ăn ko nổi phải bỏ hết, ko hiểu bạn nv thấy ngon ở chỗ nào?????), nấm kho tào hủ (khá mặn, k gì đặc sắc). Được cái nv ờ đây thân thiện dễ thương, quán rộng rãi sạch sẽ.
Came on a busy sunday night. Food are bland, we ordered banh xeo ( the four is hard to chew) fig salad( 10%fig 90% mock meat) stir fried noodle( no taste) . The salad was served tigether with crispy rice paper, and tgey just throw it in the table without any plate... well first and last.
2 vợ chồng mình ghé quán ăn trưa; order 1 nồi lầu, 1 dĩa đậu non hấp, 1 dĩa ram sen. Không gian ok nhưng món ăn quá dở so với giá. Không hiểu sao món nào vị cũng không đặc biệt nhưng luôn luôn thêm gừng vào, đến nổi mình gọi ly nước nha đam mà cũng có gừng vào mình không thể uống nổi luôn.
Quá thất vọng cho một buổi trưa!