Hôm đầu tháng mình mới ghé Chơn Đức ăn bún riu, tối qua lại ghé ăn tiếp vì quá thèm. Tô bún bự, nhiều nấm, cà chua, chả giò chay, đậu hủ, rau, cà rốt..giá chỉ 22k. Ngoài ra cơm chay, phở, bún Huế cũng rất ngon. Quán không rộng nhưng khá thoáng mát. Nhân viên nam và chủ quán rất nhiệt tình còn mấy bạn nữ bình thường :)) Chỉ mỗi tội chỗ để xe hơi chật chội, và ăn xong thì qua đường hơi khó vì khúc này 1 chiều. Tuy nhiên sẽ siêng ghé lại. #quanchay #bunriuchay
Mỗi lần ăn cơm chay mình đều ghé quán này, tính ra đến giờ cũng đã được 5 năm ăn tại đây rồi. Cơm chay có nhiều loại cho các bạn tự do lựa chọn, thi thoảng sẽ có thay đổi về thực đơn nữa.
Không gian quán không quá rộng nhưng vẫn thoáng đãng, phù hợp với những bạn thích yên tĩnh. Các bài kinh Phật được bật gần như cả ngày ở đây luôn. Thi thoảng vừa ăn cơm chay vừa nghe thuyết giảng cũng rất hay.
Mình đặc biệt thích các món canh của quán, khi thì canh cải, khi thì canh bắp sú, tựu chung lại đều có vị thanh thanh, ăn hoài không chán luôn. Trước cửa quán có bán các loại đồ chay khác như bánh bao chay và bánh mì chay nữa.
Hôm nay vô tình mình thấy quán và ghé ăn thử. Bề ngoài quán hơi khuất nhưng mà chỗ ngồi khá rộng. Có phục vụ nhiều món chay, mình đã gọi phần cơm thập cẩm 27k. Anh chủ (có vẻ là vậy ????) bỏ cho mình rất nhiều topping luôn. Đồ ăn đậm đà, có món hơi ngọt xíu, mình chỉ không thích mỗi chả giò chiên vì hơi cứng (chắc do nguội). Tóm lại thì nên thử vì mình thấy khá ngon đó mọi người ơi !