Mình hay ăn 2 quán là Thiện Tâm ở Vườn Lài nhưng quán đông nên sau này chuyển lên ăn trên này. Quán bán đồ ăn khá ngon dù giá hơi mắc so với các quán bình dân và cũng ngang giá với Cây Đề bên Tân Sơn Nhì. Đánh giá mình quán nấu ăn được, rau củ quả của quán đều tươi, khoai thì xốp mềm chứ ko sượng. Mình mua về quá cũng bài trí chu đáo.
Mình mới ăn hôm nay ngày 15.7 AL. Phải nói là rất tệ. Nhân viên order thì lâu, không rành về thực đơn tư vấn bậy bạ. Lẩu giá 250k omg. Chả có gì đáng 250k. 3 tệ: phục vụ chậm, giá quá đắc ko xứng, chất lượng tệ. Đây là lý do tại sao đi ngang chả thấy có khách trừ ngày rằm các quán khác quá tải. Never comeback. Mình gửi kèm hình cái lẩu thần thánh 250k hehe