Đc đứa ở cty mang đến hí hửng ăn lắm luôn. Nghe nói tuỳ khối lượng vs giá tiền nhưng đã mua thì cũng pải tầm 70k trở lên, một túi to bự 150k nó mang đến ăn đã đời dã man.
Cơm cháy giòn rụm, có nhiều vị vị phô mai lắc, sa tê ăn mỗi vị một ngon. Món này thấy đc làm mặn mặn nên khuyến cáo đã ăn thì phải có thêm cốc nước bên cạnh nhé. Và dù có mặn thì vẫn rất hút ăn, dễ nghiện phết. Hàng này còn có fb nữa đó.
Cơm cháy ngon nhất mình từng ăn từ trước đến giờ luôn ạ. thật sự là nó giòn tan, bên trên phủ đặc gia vị là hành khô, ớt khô với ruốc ăn đâm đà dã man luôn ý , order về mấy loại cũng không nhớ rõ lắm nhưng thích nhất cơm cháy chà bông với cơm cháy sa tế cay xè ăn kích thích vị giác ghê. Chà bông cũng tơi tơi ăn không bị khô nữa. Mở túi ra thơm nức mùi phát thèm. Xong ăn kiểu không dừng được mồm lại ý. Hết cả túi trong vong 1 nốt nhạc.
Giá: 70K túi nhỏ, 120K túi to thì phải.
Cơm cháy chà bông siêu siêu ngon ạ. Giòn tan luôn, ngập hành và gia vị. Ruốc ăn kèm mặn mà ngon, hợp vị lắm. Có cả vị phô mai, có gói phô mai rồi lắc lên, ăn cũng hợp mỗi tội hơi bẩn tay
Giá 70k/gói nửa cân thì phải, vị phô mai thì đắt hơn 10k
Cơm cháy chà bông của chị này ngon lắm nè, có 2 địa chỉ ở Ngô Gia Tự với bên Bạch Đằng nữa.
???? Cơm có mấy loại liền, mình thì ưng cái có chà bông phô mai với cái có sa tế cay cay nhất. Làm bao ngon, ở HN mà thèm cơm cháy thì mua đây là chuẩn nè ????
???? Vì đây bán ol, nên là nhớ gọi trc để đặt mua nha, cơm cháy nhập từ SG luôn thì phải, mà cũng mau hết nên cứ đặt cho dễ ????
Chị chủ này cũng dễ thương lắm, dịch vụ thích thích ^^
Cô bạn thân (thân ai đứa ấy lo) thèm ăn cơm cháy. Lần mò trên foody thấy quán này bán online nên mình có order. ăn cũng ổn phết đấy. Hộp nhỏ giá là 70k. cơm cháy giòn, ruốc nhiều, phủ kín mít cơm luôn. Ăn hơi mặn mặn, ăn xong khát nước nhưng ngon, ăn hoài chẳng chán gì cả. Hai đứa mà đánh chén hết gói cơm cháy luôn. Món này uống với bia mà xem bóng đá thì miễn chê. Nhìn chung là ưng rồi đó.
Chưa chỗ nào mình đặt cơm cháy mà gia vị kèm cơm lại ngon đến thế. Cơm cháy ở đây giòn cực giòn mà không quá cứng đâu nhé. Ăn ngon lắm luôn, nhai rốp rốp trong miệng thích cực.
Điểm cộng nữa mà mình ưng là gia vị đa dạng, có mấy vị cho mình chọn cơ chứ không phải chỉ có mỗi vị truyền thống thông thường. Trong đấy bị nghiền nhất là cơm cháy sa tế, ăn cay xuýt xoa nhưng mà ngon hết sảy, mỗi lần nghĩ đến mà ứa nước miếng luôn í ạ.
Ưng nữa nữa là cơm cháy ở đây có chà bông rất nhiều và dày, chà bông ăn ngon lắm, vị hơi ngọt chút xíu, đậm đà và rất hợp.
Chị chủ nhiệt tình, shipper cũng thân thiện nhé!