Tự nhiên thấy thèm hủ tiếu chay nên sáng nay mình có ghé quán này ăn thử vì quán cũng khá là gần nhà mình. Chung quanh khu vực này mình thấy khá là nhiều quán chay bán kể cả ngày thường luôn, nên cũng là vị trí "đắc địa" cho các bạn muốn ăn chay đến đây để khám phá ^^.
Tuy quán ghi là cơm chay nhưng mình thấy khá là đầy đủ món, kể cả bún riêu, hủ tiếu, bún bò...Mình thì gọi 1 tô hủ tiếu 20k, nói chung nhiều, no, phần nước dùng mình thấy nhạt quá mặc dù đã cho khá là nhiều nước tương vào rồi. Có muối tiêu bỏ riêng cho mình chấm đồ ăn nữa ha. Rau cho được, tươi.
Giữ xe trước quán tự mình trông coi, an toàn.
Nhân viên nhiệt tình, vui vẻ.
Không gian quán vừa nhưng thoải mái, tại vì chỉ có mỗi mình mình ăn thôi à :))))