Quán quen
Đồ ăn ngon đồ chay đủ loại nhìn như ko chay mà chay ko tưởng
Không gian hơi kém một chút
Chủ quán và nhân viên dễ thương
Giá cả hợp lý
Còn bán đồ mang về như ruốc nấm nước ép dâu tằm dâu tây
Quanh quẩn ở đây còn hay mua được rau củ sạch ngon rẻ
Để xe cẩn thận khoá lại nhé
30-35k suất
Các món ăn có vị rất ngon, chế biến công phu. Mặc dù quán không đẹp nhưng điều này không quan trọng lắm. Giá bình dân và hợp lý. Mình đặc biệt thích món khoai tây bỏ lò.
Nên đi ăn tầm trưa 11-12h thì quán không quá đông (trừ mùng 1 & thứ 7), đồ ăn còn nhiều. Chiều hoặc tối thì khả năng là sẽ hết đồ ăn và thường là không nấu thêm món sau giờ chiều.
Có thời gian sống ngay Lê Duẩn gần Khâm Thiên, lên foody thì thấy có quán đồ chay này, lần mò mãi mới tìm đc quán
Mình đi tầm 5 rưỡi chiều, tầm này Khâm thiên thất thủ, xe cộ đông nghịt, mình đi bộ qua đây cũng thấy chíng mặt
Tìm đc quán thấy quán vắng teo à, đồ ăn thì để từ trưa thì phải, các khay đồ ăn thấy gần hết (k có nem T.T)mà giờ vẫn sớm
Nhìn mà k muốn ăn nữa, nhưng đã đến đây rồi, cũng thấy mệt nữa vì mình đi bộ
Thái độ thì cũng k nhiệt tình lắm
NGONNN,
quán bình dân, rất bình dân thôi :))
nhưng đã vớt vát đc tình cảm của mình với đồ ăn chay sau mấy lần ăn ở mấy quán chẳng ngon gì cả :))
Trứng đậu xanh là ngon nhất nhé, thịt chay ngon, giò thơm thơm nhưng hơi mềm.
Hơi khó tìm một chút nhưng cơm chay ăn ở mấy quán bình dân như thế này là tốt nhất ý :D
35k suất đầy ú ụ, ăn đc 1,5 người nhé ))