Quán này thì không gần chỗ mình lắm, thấy cái hapro thì cứ đi thẳng xuống, hết đường thì rẽ trái, đi một đoạn là thấy. Còn không tốt nhất nên hỏi đường, vì nói thật ở đây hai ba tuần mà khu A,B,C, E với mình vẫn còn mênh mang lắm
Cơm ở đây thì tới, lấy đĩa rồi ra chọn món thôi. Đồ ăn và quán sạch sẽ. Nhìn cái sàn sạch như vậy, chắc cũng phải chăm được quét dọn, vì trưa ở đây khá là đông ấy.
Đồ ăn mình thấy là sạch sẽ, khá là ngon, chất lượng.
Giá cả thì tuỳ mình gọi, thường con gái như bạn mình gọi chả với ít rau có 20k, con trai gọi 25k, mình gọi nhiều thịt nên tận 30k lận. ;v
Chắc sẽ còn quay lại, nhưng đi hơi xa nên chắc phải khi nào dư dả thời gian.
Không gian hơi chật, không ngồi được quá đông. Phục vụ bình thường, chắc tại đông quá.