Vị trí: không nhờ mấy đứa bạn rồi mấy bác sĩ giới thiệu chắc mình cũng chẳng biết quán đâu :)) nằm tít trong hẻm, đầu đường cũng chẳng có biển hiệu gì, lần đầu tiên mình tự tới còn chẳng thấy xe cơm xe đồ ăn nào trưng bày ra trước cổng nên tưởng đi lộn chẳng dám vô :)) mãi sau có đứa dắt vào tận nơi mới ăn, và rồi ăn quen ở đây luôn :))
Không gian: sạch sẽ thân thiện như cơm nhà, có bộ ghế salon gỗ lấy làm chỗ ăn cơm luôn. Tới nơi thì cứ đi thẳng ra sau nhà, chọn món trong bếp luôn nha
Phục vụ: cô Dung dễ thương lắm lắm, xin gì cô cũng cho, chiều xế ăn cơm ở đây có khi còn được cô đãi bánh nữa
Giá cả: đồng giá 25k 1 dĩa cơm
Chất lượng: ưng nhất là cho tô canh chất lượng, rau cải quá xá chứ không phải kiểu lõng bõng lác đác vài cọng rau như mấy tiệm bình dân khác. Rau xào cũng nhiều. Món mặn nêm nếm vừa miệng, mình hay ăn xíu mại nướng, bò xào, heo quay ở đây
Quán thân thương của sinh viên và nhân viên BV CR chắc luôn ...
món ăn nấu rất ngon, lúc nào ăn cũng cảm tưởng như ở nhà
Cô chú ở đây thân thiện , cơm thêm free, canh free, trà đá free
Giá chỉ 25k, rẻ quá trời nè
Quán cơm này nằm trong hẻm, đoạn Lý Nam Đế gần BV Chợ Rẫy, chạy gần cuối hẻm nhìn qua bên trái là thấy. Ngồi trong nhà, rất sạch sẽ và mát mẻ. Lúc tới cứ đi thẳng ra sau bếp chọn món rồi lên ngồi đợi người ta mang ra. Các món đều 25k.
Cơm tơi xốp, gọi cơm thêm không tính tiền, chén cơm thêm mang ra còn có cho rau thêm luôn nữa, được tô canh nhỏ free, có thùng trà đá uống thoải mái. Món ăn thì nêm nếm rất vừa miệng, không bị mặn hay quá lạt.
Mọi người trong quán rất vui vẻ, dễ thương, cộng với cái không gian nữa nên mỗi lần tới ăn cứ như đang ăn cơm nhà á. Nói chung rất ưng ý chỗ này nên mỗi khi trưa không về nhà là hay ghé qua đây ăn.