Lâu lâu mới thấy mực cơm xào thơm nè :D mực tươi ngọt kèm thơm thì còn ngọt nữa hehe
còn cá gì chiên ấy nhỉ,chả nhớ có phải nục bông không nữa chứ ăn thịt khá chắc,trắng chấm nước mắm tỏi ớt thì thôi rồi,chẹp chẹp :( nói lại thèm quá
Hôm nay có heo kho dưa chua cũng khá ngon,chả quế cũng ok
được cái nhộng xào ăn hay hay béo béo.bạn nào ăn không quen chắc thấy ghê :)) nói chung quán được cái nhiều món lại hay thay đổi nên cũng đỡ ngán như mấy quán khác :D
Bữa nay có chả viên thịt cũng khá ngon và lạ miệng :D ,cốt lết nướng thì vẫn khá thấm và đậm đà :D
cá thu Nhật thịt tươi kho ăn khá ngọt ,chả tôm thịt trứng chiên ăn bên ngoài khá giòn,nói chung ok
Cá cơm kho rim : đậm đà,ăn khá bắt cơm,lúc nào cũng để trên bếp nên luôn nóng hổi @_@
cà ri gà :lâu lâu mới thấy lại món này ăn cũng được,thấy rau củ nhiều là ưng rồi @_@
chả cá kho :thì bình thường như mấy chỗ kia thôi @_@
quán cũng sáng sủa,sạch sẽ,thái độ nhân viên tốt :)
Dồn hình 1 lần đăng tá lả luôn :)))))))))))))))
quán đây món thay đổi từng ngày từng bữa nên tới quán hên xui có món mình ưng hay không ưng :D
mực xào sả ớt : xào khá cay,ăn không có cảm giác bị tanh :D
chả bò lát : lấy của bà Hường.khá đảm bảo và ngon miệng :)
thịt cốt lết chiên : xưa là nướng mà do thiếu người nên đổi qua chiên nè @_@ tẩm ướp khá ổn :)
gà kho : miếng gà khá to và chắc thịt.cơ mà không hiểu sao mình vẫn không ưng ý cho lắm @_@
trứng nướng : thấy làm bằng lò nấu bánh căn :)) thay vì bột biếc đồ thì đập nguyên quả trứng vào :))
nói chung thích ăn ở đây vì đồ ăn khá tươi ngon.đi sớm tẹo có thể thấy nguyên liệu,nhìn là biết thôi :D nấu nướng khá sạch sẽ,công khai trước mặt người ăn luôn :D