Quán cơm từ thuở thơ trẻ đến giờ luôn, vị trí này trụ cũng lâu quá ha. Mặt phố cực dễ thấy, gần ngã 4 cụng tiện mặc dù PH 1 chiều nhưng lao lên vỉa xíu là có nhân viên bố trí chỗ để xe cho rồi.
Không gian không rộng nhưng được cái sâu và nhiều tầng. Khách cứ là đông thôi rồi, ngồi kín hết. Bàn ghế kê quá sát nên cảm giác hơi chật chội xíu.
Menu đa dạng, có cả mỳ ý nha. Mình ăn cơm sườn cốt lết với bít tết và gà sốt ngon miệng nè. Đĩa cơm to đùng ăn không hết luôn, gạo dẻo thơm rưới chút magi đã là xong rồi đấy. Ăn kèm có canh chua nhưng ăn canh ngao gọi ngoài ngon hơn nhé.
Không rõ có phải gọi từ quán gốc không mà thấy chất lượng tốt hơn các cơ sở khác
Tôm sốt trứng muối : tôm sú to, sốt cho nhiều , nhìn rõ trứng muối
Cơm nhiều, rau ăn kèm có đậu que và ít đồ chua
Xời , cơm bít tết tẩm bột đỉnh quá chời quá đất . Miếng bò bản to, mềm , ngọt thịt, tẩm lớp bột xù rụm không thể nào đỉnh hơn . Đúng là ở đây mấy món áo bột xù đều đỉnh thiệt mừ ???? . Còn đĩa kia là cơm mực chiên sốt chua ngọt, hừm, không ngon lắm , mực rán kiểu này bị dai mà sốt hơi dị, mình chưa bao giờ thích sốt chua ngọt ở đây ???? . Nếu gọi mực thì cơm mực xù ngon hơn nhiềuuu !
•
????123 ????
•
70-80k / suất