Cơm ăn khá ngon, không biết quán nấu gạo gì nhưng cơm không quá nát, cũng không bị khô, có vị rất dễ chịu.
Mực xào chua ngọt thì được tẩm 1 lớp bột mỏng, miếng mực khá to, lại hơi cứng nên khá khó nhai. Tuy nhiên mình cũng không mong đợi nhiều được ăn hải sản tươi với giá bình dân nên vẫn tạm chấp nhận. Nước sốt khá ngon nhưng hơi ngọt, không biết là ngọt từ dứa hay từ đường. Có khá nhiều rau/củ/quả sốt với mực. Ăn rau với sốt còn thích hơn mực :))
Rau cải xào thì kha khá. Nhìn khá ngon nhưng ăn không hết vì ăn xong nửa hộp cơm với mực đã gần no rồi. Nhưng về cơ bản thì rau xào nên có khá nhiều dầu.
Không ăn nổi canh nữa nên không biết vị canh thế nào nhưng cơm canh tất cả đều nóng hổi, đựng vào hộp nhựa có phần mất thiện cảm.
Một điểm cộng là quán đựng thìa, khăn giấy và cho thêm cả tăm nữa vào túi đóng kín trông rất sạch sẽ. Nên nhìn chung sẽ còn mua để thử tiếp các món khác của quán.
Được anh bạn đưa đi ăn trưa ở đây, quán cơm nhưng không phải cơm bình dân mà là cơm loại đắt tiền 70-80k 1 suất :)) mặt tiền Kim Mã khá là gây chú ý.
Gửi xe dưới hầm có người dắt cho, có người phi xuống phi lên cho. Phục vụ nhanh nhẹn, lễ phép. Đội ngũ phục vụ ở đây khá hùng hậu. Trưa nóng mà vào đây ăn cũng sướng, điều hoà rất mạnh. Cơm bò bít tết và cơm sườn lợn nướng, đầy đặn, ngon, sốt ướp nướng thịt đậm đà ăn rất ưng. Có bát canh đi kèm ăn đỡ khô. Không gian khá rộng rãi, sáng sủa.
Mình gọi cơm sườn nướng, cơm bò bit tết, cơm tới nóng hổi, đóng gói sạch sẽ đủ cả đũa dao thìa nĩa. Sườn ko ngon như trc nhưng rút xương, mềm, vị ướp đậm đà chỉ là hơi bã so với hồi trc mình ăn thôi. Bit tết mềm, chấm tương ớt ăn cũng đc. Nói chung gọi đúng giờ đúng bữa thì ăn đc chứ có hôm gần 9h mình qua quán ăn mì xào dở, canh nguội ngắt. Đồ ăn cũng k ngon. Mà so với các hàng cơm văn phòng bây h thì cơm 123 đc cái đa dạng, nhiều lựa chọn
Hôm trước có gọi đặt mấy suất về ăn
cơm quá ngon , đồ ăn thì cũng được
có mỗi canh là không hài lòng chút nào
canh j mà nhạt như nước ốc yêu cầu nhà hàng xem xét lại
Lần trước ăn sa lat nga thây ngon nên đợt này đặt cơm cố ý đặt thêm 1 hộp sala nga ăn kèm, nhưng sala nga lần này ăn bị hơi chua, khoai bị bở quá nên nhìn hộp nhận ăn thấy như kiểu bị bị hỏng ý. Lần sau cạch luôn món này
Ăn ở đây thường xuyên nhưng thấy rằng thái độ phục vụ của nv k nhiệt tình. ksao mình bỏ qua. nhưng hnay, cụ thể là 15h00 ngày 23/12/2019 đến ngồi 15p ko một nhận viên nào có động thái gì tiếp khách!
Ship về nhà mình mở hộp ra “ngỡ ngàng” vì quá tooo))) nhưng cx đúng thôi tiền nào của nấy mà 75k chứ ít gì đâu???? nhưng phải công nhận đi kèm với chất lượng là thực sự khá ngon, đùi to, cơm dẻo nhiều, ăn một mình cx khá no, dưới cơm còn có mắm tép ăn rất ngon nhưng chỉ đc tí thôi, điểm nhấn chính là cái đùi gà kia lớp da vàng giòn ăn tan trong miệng, thịt mềm ăn cùng với cơm rất quyện, được thêm 1 cốc nước canh với rau theo mùa nhưng mình k thích lắm, canh và hơi nhạt, trước mình có đến ăn mấy lần nhân viên cx rất thân thiện nhiệt tình gọi bảo lấy cái gì cx lấy rất nhanh, kp đợi lâu
Hôm đấy cả phòng gọi cơm 123 về ăn, riêng mình ko thích ăn cơm lắm nên gọi 1 suất mỳ bò băm. Mỳ siêu nhiều dầu mỡ, ít sốt, nchung ăn không ngon. Dẫu biết vào quán cơm gọi mỳ thì ko thể yêu cầu cao, nhưng review cho mọi người biết để có muốn đổi món như mình thì nên tránh món mỳ này ở đây