Ghé ngang quán với mấy người bạn có chút việc cần bàn.
Hơn 10 năm mới ghé lại, quán cũng thay đổi nhiều nhưng vẫn giữ phong cách xưa, khá tĩnh lặng.
Nhạc để nhẹ nhàng, du dương.
Nước uống pha rất ok.
Giá cả phù hợp với khu vực.
Địa chỉ của quán dễ tìm. Chỗ giữ xe thì gần quán, nếu hết chỗ thì để vỉa hè phía ngoài đối diện quán. Giữ xe FREE nhé! ????
---------------------
Không gian quán cũng rộng, nhiều ngóc ngách để ngồi. Bữa đó mình đi sáng Chủ Nhật tầm 10g nên hơi đông, à quán có 1 lầu nhé. Đông khách quá nên mình thấy nhân viên lên món khá chậm chạp & lâu. Phục vụ cũng có vẻ ko chuyên nghiệp, thiếu niềm nở với khách. Menu phong phú có đầy đủ món ăn, món uống tuy nhiên giá hơi chát ❌. Nhạc trong quán hay, dễ chịu. Lâu lâu có piano gì đó nữa á, nhưng mình ko rành vụ này.
---------------------
Nước uống ngon nhưng hơi ít. Bún bò bữa đó ăn cũng khá ngon. Chỗ ngồi vì bị nhét ngồi bên trong nên ăn uống xong là muốn về ngày vì không gian bên trong khá bí, ko tạo đc cảm giác thoải mái muốn ngồi lâu cho khách. Nói chung vẫn ở mức chấp nhận đc có thể sẽ quay lại nữa.
Mình thường hay tới đây, đi nhiều chỗ vẫn thích ở đây nhất. Không gian lãng mạn ấm áp, thức uống, món ăn ngon, giá khá rẻ so với những quán cùng phân khúc. Đặc biệt phù hợp bạn nào thích nhạc xưa, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An hay Talking modern các kiểu, t7 và cn sáng và tối có biểu diễn piano + violon, phụ thu chỉ 5k/món ăn or uống.
Mình làm ở một công ty gần quán này nên qua đây ăn trưa cho tiện. Quán có không gian thoáng mát khi ngồi ở phía trước.
Giá cơm trưa 1 phần 36k đủ món chính,canh và tráng miệng. Cơm bình thường dẻo ngon, chỉ có điều lâu lâu nấu bị sống hoặc dùng loại gạo khác rất khô.
Vấn đề là ở món chính, quán không những nấu quá mặn mà còn nêm gia vị quá nhiều, có khả năng sử dụng rất nhiều bột ngọt (Mình gặp triệu chứng tê hai má sau khí ăn trưa ở quán mấy lần rồi).
Hi vọng quán sẽ điều chỉnh lại tốt hơn
Lần đầu đến ăn miến xào thấy ok.
Lần thứ hai đến, rủ bạn bè tới mừng sinh nhật có trải nghiệm như sau:
- Bò lúc lắc khoai tây ăn ngon.
- Cơm chiên hải sản quá dở, cơm nhão, chiên nhiều dầu quá.
- Khoai tây chiên không cho dĩa bơ đường để chấm mà phải gọi riêng tính tiền thêm. Nhân viên đem dĩa bơ lên cứng ngắc không chấm được. Nhờ đem xuống bếp làm ấm lại chút để chấm thì sau 10 phút nhận được 1 dĩa nước bơ tan chảy!!!!
- Cocktail uống ngon nhưng không có trang trí nhìn nhạt nhẽo.
- Nhân viên phục vụ lạnh lùng, trả lời thờ ơ bất cần!!?!?
Mượn 6 cái dĩa để cắt bánh kem ăn thì nhận được 6 cái dĩa nhựa và muỗng nhựa loại xài 1 lần bỏ.
- Mình đi 6 người kêu 6 phần nước và 6 phần đồ ăn tổng bill hơn 700k thấy bình thường nhưng mà...6 cái dĩa nhựa họ tính tiền 36k ( tức là 6k một cái dĩa nhựa!! )?
- Chưa bao giờ đi chỗ nào mà họ tính tiền khách cái dĩa nhựa cả!! Ra 24h mua 1 lốc 10 cái dĩa và muỗng chỉ có 12-15k thôi!!
Không tiếc j vài chục lẻ nhưng từ thái độ phục vụ từ đầu tới cuối quá tệ! Tính tiền cũng không hợp lý!
Túm lại! Say goodbye nhé!
Quán càng ngày càng tệ, nhân viên phục vụ thì bất lịch sự, thức uống cũng dở. Ko biết nhân viên được training cái kiểu gì mà bất lịch quá. Cả năm nay mới ghé lại quán lần 2 mà chẳng thấy đổi tiến bộ gì, nhân viên vẫn láo như xưa.
Sáng nay mình có đi uống cafe với mấy anh đồng nghiệp, khi mình bảo tính tiền, hóa đơn 100k+, mình đưa 500k.
Mình và mọi người đợi thối tiền chừng 10' không thấy, mặc dù quán không đông. Đến khi đợi không được nữa mình và mọi người mới xuống nhà và vào lễ tân để hỏi thanh toán chưa. Thứ nhất là lễ tân cũng không biết đã thanh toán chưa, thứ hai là khi hỏi người mình gọi thanh toán, họ từ nhà bếp đi ra và "quẳng" ngay tập menu có kẹp tiền thừa lên bàn và đi lại vào nhà bếp. Mình ko rõ thái độ đó là gì nhưng nếu được mình chỉ cho 0 điểm về thái độ phục vụ thôi, vì ngay cả khi ghi nước cũng đã khó chịu rồi.
Cảm ơn và ko quay lại lần nữa
Quán đẹp xinh, phục vụ dễ thương, có bác đàn hay ơi là hay
Bữa nay đi ăn với nhóm bạn xong ghé qua quán ngồi, thứ 6, quán khách nhiều nhưng không ồn, nhóm mình gọi sữa chua dâu dằm, uống rất ư là ổn.
Không gian đẹp, thoải mái.
Bạn phục vụ vs anh chủ dễ thương, bác đánh đàn cũng dễ thương cực. Sinh nhật bạn nên nhờ bác chơi bài hpbd, bác okie liền luôn.
Nhất định sẽ quay lại.
Khi đến đây không nên order thức ăn, không nên ngồi trên lầu.
Hệ thống loa quá to và rè, không thể nói chuyện. Loa nối thành hệ thống, không thể giảm âm một cụm riêng được.
Thức ăn order hơn 35 phút chưa thấy phục vụ. Trà đá không châm thêm, bát đĩa không dọn xuống. Phục vụ quá tệ.
Giá quá đắt so với chất lượng phục vụ và không gian.