Quán mở cạnb Cf Gara là một lợi thế. Bên kia full bàn khách ghé sang Cối ngồi. Cơ mà không hiểu sao một quán cf chỉ có 2 nhân viên phục vụ , 1 pha chế. Khách ngồi không bao nhiêu người mà đến ly nước lọc cho khách cũng không có. Order 4 ly nước, gần cả tiếng sau mang ra 2 ly. Ngồi chờ thêm 30p nữa, cũng không có thêm ly nước nào. Gọi nhân viên nhắc một lần nữa tưởng quên. Nv ừ ừ xong cũng đéo đc thêm một ly nước nào sau đó nữa.
Nước uống thì hai ly sinh tố dễ pha chế nhất cũng không biết làm. Nước dở tệ, sinh tố thì chua lè, ly thì nhạt như đá xay với dừa không thể nuốt nổi..
Đứng lên tính tiền nv còn không biết và không có quản lý bill . Ra tính tiền lóng nga lóng ngóng, hỏi khách dùng gì để tính chứ không có hoá đơn tính tiền. Tệ tới mức đó mà cũng mở quán cà phê , sao dễ lấy tiền người khác vậy nhỉ ? Nếu lần sau có ghé đến cafe bên cạnh mà full bàn thì tốt nhất nên tìm quán khác chứ bước chân vào quán này chỉ thêm bực mình. Thái độ nhân viên kém hơn chữ kém, tệ hơn cả chữ tệ. Khách đến lần thứ nhất chả bao giờ ghé lại lần thứ hai.