Hồi còn học ở ĐHNH hay ngồi quán này, không gian tùy nhỏ nhưng dễ thương, mát mẻ, ngồi trong quán nhìn ra ngoài đường cũng hay.
Nhân viên phục vụ dễ thương, tận tình.
Đồ uống cũng được, cà phê không ngon lắm, soda thì ngon hơn, menu phong phú :)
Không gian quán nhỏ, ấm cúng, nước ở đây ngon, mình thích cappochino. Trang trí đẹp. Mà chỗ để xe gần đường, k có ng coi xe thấy cũng nguy hiểm. Giá cũng vừa k rẻ.
Quán nhỏ, trang trí bắt mắt, có tủ sách nhỏ gần bàn uống cà phê, có máy lạnh và âm nhạc để tách biệt với không gian mặt tiền bên ngoài.
Quán gần trường đại học Ngân hàng nên sinh viên đến uống cũng khá đông, bàn ghế kê cũng hợp lý nên dù không gian nhỏ thì vẫn tạo sự thoải mái nhất định, thích hợp là một nơi trò chuyện với bạn bè nhiều hơn.
Phục vụ và thức uống ổn.
Mình đến quá này khoảng 2-3 lần, chủ yếu là mua về.
Hình như quán đã đối chủ nên chất lượng cũng thay đổi với lần đầu tiên uống.
Không sành lắm về cafe nhưng lần gần nhất uống (phát hiện người pha chế khác) thì quá nhạt. bạn mình uống Machiato và Frappuchino, Cookies Blended thì nhạt nhạt, Mocha thì khá ổn nhưng vẫn không thấy đậm như trước.
Lần mình với khoảng 5-6 bạn, không hiểu ly hết hay sao mà hai ly cuối dùng ly bé hơn, thấp hơn.
Điểm cộng: Quán đang khuyến mãi giảm 20% khi mua về vào khung giờ từ 8h-16h (mình không nhớ rõ lắm ^^). Phục vụ cũng nhiệt tình, giá cả cũng không quá mắc đối với cafe hay các loại thức uống có pha chế.