Đi chơi chán r mà chưa muốn về phòng nên mình ra ngồi cafe ở đầu ngõ này. Quán có chỗ ngòii vỉa hè khá thích. Đồ uống thì theo mình là đắt. Phải ngang giá với Cộng. Nhưng chất lượng rất ổn luôn ý nên nếu ai dư dả thì cũng k phải là đắt đâu ạ. Bạn mình gọi sữa chua dầm hoa quả. Khá lâu mới ra đồ và hoa quả thì cực kì tươi ngon luôn ý. Đã thế còn nhiều ăn mãi k hết nữa, xứng với giá 45k. Mình gọi sữa chua dẻo cacao cũng 45k. Hơi ngọt chút xíu nhưng hảo ngọt nên k vấn đề gì:)). Cốc sữa chua của mình cũng quá to và nhiều. Thậm chí k ăn hết được phải đưa bạn mình ăn nốt
Nhân viên có bạn nhân viên nam rất thân thiện và phục vụ tốt. Nói chung là trẻ tiền cho đồ uống và dịch vụ ở đây với giá 90k với mình là khá rẻ ????
Hôm nay mình có vào quán và gọi 2 cốc cafe trứng, bình thương mình hay uống cafe trứng chỗ khác rất thơm và ngon, nhưng thực sự thất vọng khi ngồi ở quán Cafe 70 này, cafe trứng quá tanh,quán không đông nhưng đợi đến hơn 30p mới có cốc cafe, cậu nhân viên phục vụ rất thái độ!
Quá đủ cho những thứ không hài lòng, cho đến lúc thanh toán,trong menu là 35k/1 cốc cafe trứng, nhưng đến lúc thanh toán cậu nhân viên lại bảo là 40k?
Thực sự mua sự bực vào người !