-- VỊ TRÍ, KHÔNG GIAN: Tiệm bánh nằm ở ngoài vỉa hè, ngay phía trước Dany's Pub của Coco Beach Resort. Không gian là... ko giới hạn nên rất thoải mái hehe, tiệm chỉ có 1 bàn ngồi được tầm 6-8 người thôi, mình thấy khách ở đây chủ yếu mua rồi mang đi luôn, vừa đi tản bộ hóng gió biển vừa ăn, cũng vui phết.
-- CHẤT LƯỢNG: Tụi mình gọi 1 phần Churros 6 cái và 1 Strawberry Waffles. Bánh Churros được chiên giòn và xốp, tẩm thêm lớp đường ngọt lịm ăn ok lắm. Bánh waffles thì mới ra lò còn nóng hổi, mình chọn ăn với mứt dâu rất ngon nhé. Bữa sau mà có quay lại sẽ ghé để thử thêm các vị khác.
-- DỊCH VỤ: 2 anh bán hàng người nước ngoài rất dễ thương nhé, trong đó có 1 anh nói tiếng việt lơ lớ nhưng khá lưu loát, cả 2 đều nhiệt tình và vui vẻ.
Quầy bán Churos, Waffle và Chouchou của anh chủ người Việt Kiều thì phải. Khá ấn tượng với Waffle ở đây, bột bánh ko quá ngọt, rất giòn bên ngoài nhưng vẫn mềm bên trong, bánh vừa đủ ko quá dày hay mỏng. Chưa bao h mình tự ăn hết 1 cái waffle được vì ngán nhưng ở đây mình tính order thêm nữa. Nutella và Caramel ngon, Churros cũng ngon vừa đủ ko quá ngọt hay hăng mùi quế. Mong anh chủ đem thương hiệu vào Sài Gòn sớm!!!
We ordered 6 pieces of churros with nutella. The owner was really nice and offered another one with strawberry jam
12/10 would comeback again next time.