???? COCO ICHIBANYA***� • Địa chỉ: Lầu 2 Vincom Center Landmark 81 208***P22 Q Bình Thạnh
• Thời gian: 9.30-22.00
+ CƠM 16 LOẠI HẠT : Cái này được nhân viên giới thiệu là món cơm mới trộn với 16 loại.Cơm dẻo, nóng, thơm khi được đem ra
+ SỐT CÀ RI : Sốt ở đây là cà ri nhat các bạn sẽ cảm giác không bị gắt mà thơm, độ sệt cà ri vừa phải trộn với cơm hoà vào nhau tạo nên hương vị lạ miệng
+ TÔM CHIÊN GIÒN: giòn tan khi bỏ vào miệng. Phần tôm bên trong tươi, ngọt nước, Thịt tôm không bị quá chín mà vẫn giữ được độ ngọt nước của nó. Nói chung ăn miếng này mình thấy ưng từ lớp vỏ tới nhân tôm thịt ở trong lắm luôn. Nhân viên nhiệt tình
Quán ở toà nhà landmark, thấy bình luận rất tốt nên đến thử, nếu đi từ một bên thì không định dạng được tên quán vì vướng cầu thang. Đồ ăn ngon, giá khá ổn, hương vị cà ri lạ, nhẹ nhàng. Một phần vậy rất nhiều, phải bỏ bớt chứ k ăn hết
M từng ăn ở đây 1 lần trước đây òi cũng như là ấn tượng tương đối tốt nên lần này vào land81 mà đang đói bụng nên tìm lại quán cũ ăn. Quán vẫn ở tầng 2 của land81, từ thang cuốn đi lên thì thấy ngay trước mắt, không gian quán rộng rãi, màu sắc trang trí thanh nhẹ, có thêm chút cây xanh nữa. chỗ ngồi có góc riêng tư, bàn dài cho team đông đúc, có dãy bàn ghế cao nhìn ra view bên ngoài nữa. Menu chuyên về cơm cari, chọn từ mức cơm, mức độ cay, loại cari, topping ăn kèm nữa. Tầm giá nhìn chung là cao đó, mix 1 phần ăn đầy đủ là tầm 120k++, mình chọn cà ri nghêu, cơm cơ bản, ít cay, thêm 1 chai nước suối nữa, trên bàn có sẵn củ cải ngâm hay gì á, chua nhẹ, giòn, ăn kèm với cơm cũng hợp lắm. cà ri nghêu nhiều nghêu nè, con cũng vừa phải ko to không quá nhí, cay ít thui cho dễ ăn, chứ mình thấy khá cay ùi á. Nhân viên lễ phép, lịch sự
Lần đầu đi tham quan landmark mình thấy chỗ này, ghim nhẹ, tạo địa điểm, chụp menu tham khảo zoi lần này mới quay lại. View rộng rãi ha, thoáng, nhiều góc khá đẹp, có view cửa kính. Mình tới lúc 3h còn khá đông, chụp hình lúc ăn xong là 4h khách đi hết và nhân viên dọn dẹp nên mới vắng vẻ vậy.
Tầm giá cao cao cao ???? chuyên curry rice kiểu Nhật, có chay và mặn, ngoài curry có salad, gà viên, khoai chiên đồ thui. Tầm giá món chính là 78k_ 143k lượng cơm standard và chưa thêm topping. Nước 20k _ 50k.
Vat 10%. Cao đó
Mình gọi cari nghêu 98k lượng cơm tiêu chuẩn, cay cấp 2 (bình thường là tiêu chuẩn và cấp ít cay ), trà chanh đá 35k. Bill 146k nhóe. Ra món nhanh, 5p thoy. Ngon, vị curry nồng, mình ko rành về curry lắm nhưng thấy vậy khá ngon, lượng cơm hơi ít w team tinh bột. Nhìn bàn kế có anh tây gọi cơm size j ko biết mà cái dĩa tăng size gấp đôi luôn, ú ụ ????. Cấp 2 cay nhaaaaaaaaa, vừa ăn vừa chảy nước mắt đó chời, nghêu nhiều, tầm 25 30 con, cay quá ăn thiệt chậm ngồi đếm đó ????. Cái hũ trên mỗi bàn kiểu như dưa chua ấy, bỏ vô ăn với cơm luôn, chua nhẹ, giòn giòn. Trà chanh bình thường, thiệt lúc đầu ko biết đang uống j luôn á, trà và chút gắt nhẹ dù đã quậy nhiệt tình, tự hỏi hay là khách phải lôi 3 lát lime ra vắt ta, rót HẾT ly đường mới cảm nhận đang uống trà có vị trà chanh đó nè. Thui uống coke cho lành.
Túm túm lại. Ăn ngon, muốn ăn nữa.
Món mình đang ăn là Chicken Teriyaki Curry (118k) nằm trong menu Chicken Festival mới của Coco Ichibanya nha.
Nhân vật chính là phải nói là cực kỳ sáng giá. Thịt gà thơm mềm, mọng nước, được tẩm ướp với sốt Teriyaki – nghe nói là theo đúng quy chuẩn của Nhật luôn. Vậy nên thịt ngon mà còn thấm gia vị cực kỳ.
Tiếp theo là đặc trưng không thể thiếu của Coco Ichibanya – sốt cà ri. Vị sốt béo đậm đà, cay nhẹ và không quá nồng mùi. Cái này là điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa cà ri Ấn và cà ri Nhật đó, vì người Nhật không cho quá nhiều gia vị đậm mùi, ví dụ như ngũ vị hương vào món ăn của mình. Texture của sốt có độ đặc vừa phải (do trong nguyên liệu bao gồm sữa bò tươi), kết hợp cực kỳ hợp lý với cơm Nhật mềm ngọt luôn.
Nói chung là lần đầu tiên ăn cơm sốt cà ri kết hợp với gà kiểu Nhật như vậy, cảm giác là lạ miệng và rất ngon nha. Thảo nào mà đây là một trong những món được yêu thích nhất tại Nhật đó. À, nhắc nhẹ cho các bạn là ở đây còn có 1 hũ pickle – đồ chua của Nhật – để trên bàn kèm theo. Bạn nhớ bỏ chung với cà ri ăn nhé. Vị chua chua và có mùi thơm nhẹ như ô mai ý. Ăn như vậy sẽ đỡ ngán hơn chút vì như mình có nói là cà ri có độ đặc và hơi béo đó.
Không gian rộng rãi, sáng sủa với tông gỗ sáng màu. Decor có cây xanh nên nhìn kiểu thân thiện lắm ấy. Sẽ ghé lại để ăn thêm mấy món như cơm cà ri thịt heo chiên giòn hay cơm cà ri phủ trứng với phô mai nha. ????????
_____________________________
Xem thêm review các quán mới tại instagram: @maryderoux nhoa❤️
Mình order 2 phần: 1 curry tôm chiên + 1 curry heo chiên kèm trứng omlet. Mùi sốt curry Nhật cơ bản không giống với hương vị truyền thống mình thường ăn nên mình không hảo mấy (nhưng có nhiều bạn review lại ghiền lắm nhé, chắc tùy khẩu vị :))). Nhưng phần topping (tôm chiên, heo chiên kèm trứng) khá ngon, nhân ngọt, chiên giòn nhưng không bị khô ở bên trong.
Mình chọn lượng cơm chuẩn 200gram và độ cay chuẩn cho mỗi phần cơm. Mình nghĩ nếu bạn nào có thể ăn cay được thì nên chọn cấp độ cay 1 hoặc hơn. Bởi mình thấy độ cay chuẩn thì nó chỉ hơi (xíu xíu) the the của tiêu thôi ấy. Còn đối với lượng cơm, bạn nữ nào ăn ít thì nên chọn 150gram thôi nhé.
Không gian quán khá xinh, tạo cảm giác thân thiện giống như bếp nhà vậy. Nếu bạn muốn thay đổi thực đơn quen thuộc hàng ngày thì có thể curry Coco là một gợi ý cho bạn.
Mình đến ăn ở đây hơi sớm, khoảng 11h nên nhà hàng còn vắng mà nhờ vậy mình tha hồ chọn chổ ngồi. View ở đây là tầng 2 có ban công bên ngoài trồng cây cảnh đẹp lắm.
Mình cực kỳ ngạc nhiên với menu của CoCo Ichibanya, cứ tưởng cà ri chỉ có vài món ai ngờ mở menu ra thấy quá trời món, chắc khoảng hơn 20 món. Mà mình còn được chọn thêm đồ ăn kèm dạng mix thêm topping giống trà sữa. Bạn nhân viên tư vấn cho mình nhiệt tình lắm, nói mình ko biết chọn gì thì nên thử món Signature, mình order luôn vì nó rất hấp dẫn đúng kiểu cà ri Nhật Bản mình hay thấy trên Youtube. Ăn ngon lắm nha, cà ri Nhật có hương vị nằm giữa cà ri Ấn và cà ri Việt Nam rất dễ chịu. Mà còn được lựa chọn cấp độ cay của sốt cà ri nữa.
Tổng thiệt hại của 2 đứa là khoảng 300k tính luôn cả tiền nước và món ăn kèm. Giá ok!
Rất thích ăn Curry vô tình tan ca ra thấy mới khai chương nên vào ăn thử, hôm trước ăn heo chiên dòng với tôm chiên tổng hợp, đồ chiên thì xuất sắc nhưng chắc do ăn 1 mình mà nhiều quá khiến bị ngạy dầu. Khoai chiên nguyên củ tươi rất ngon cắn vào mềm và tan ra. Sốt curry thì không gì bằng vị rất đầm không quá ngạy vừa bưng ra còn nóng nên ăn ngay vì càng để ngụi sẽ không ngon. Đặc biệt có thể tuỳ chỉnh lượng cơm và lượng cay của món khi kêu, lượng cay đến 5 mức độ lận mình ăn lv1 đã thấy cay rồi. Có set gọi món phụ gồm nước, sup theo ngày, salad và kem, kem hơi không ngon lắm nhưng sup thì good nhé.