Quán trà sữa khá nhỏ nằm ngay mặt đường. Nhân viên pha đồ khá nhanh. Mình gọi thử trà gạo machiatto thì thấy uống khá ngon, machiatto khá giống kem chesse nh ngọt và thơm mùi sữa hơn, mà trà có vẻ nhiều hơn mấy chỗ khác, k liên quan nh mình thấy cốc trà của coco k đẹp các thg hiệu khác.Quán này có bán mấy đồ ăn vặt như cookie, khô gà... trông hay hay nh mình thấy hơi đắt nên k ham.Hay mua mang về nên k rõ k gian lắm, hình như có 3 tầng.
Trc cuồng nhất trà sữa khoai môn tươi ở coco lun ấyy???????? đúng là tươi k cần tưới mặc dù bt tình cảm đối vs khoai môn cũng thg thoy :)) mà cảm giác cốc tsua size L ở coco to thật íi, to hơn cốc size L bt ở quán khác cer. Hnay thử các loại mới update của coco vs lớp bọt macchiato bông xốp và thơm ngậy phủ đều trên bề mặt vs nhg hình đc rắc bột matcha/cacao xinh xắn dã mannn. Ngon nhất là cốc chocolate lun đấyy, trân châu cũng dai dẻo sần sật thích mê. Kgian nhỏ xinh vs vị trí thuận tiện nên tui hay qua đây lắm. Giá cả tình thương còn nv cũng thân thiện lắm nạ :3
Hôm nay mình có vc đi qua đây, thấy quán có chương trình mua 1 tặng 1 nên mình vào mua thử xem sao. Mình mua 2 cốc matcha macchiato và caramel sôcla mang về. Sau khi thưởng thức mình thấy trân châu kẻ đây nấu khá là vừa, ko bị cứng hay nhão quá. Matcha ở đây là matcha nguyên chất pha vs đường, có nhiều quán mình từng uống nhg ko có màu này chắc họ pha vs sữa đặc( tại vì ở nhà mình có mua bột matcha). Caramel socola mùi thơm cực kì luôn, uống vừa miệng vs nhg bạn nào thik ngọt. Nói chung, mình hài lòng vs đồ uống tại đây. Nếu có dịp sẽ quay lại ủng hộ quán.
Coco ở đây mình ko ưng ý bằng chỗ đường Thanh Niên
Nhân viên phục vụ hơi tệ, lúc mình order phải gọi nhân viên nữa. Nhưng làm đồ uống nhanh
Quán hơi nhỏ nhưng dễ tìm ở Đường Trần Duy Hưng
Vị trà xanh có hương lài, machiato khá nhiều phần kem ko đặc lắm, khá giống goky.
Cốc to, uống rất đã.
Ấn tượng đầu tiên là quán khá nhỏ. Nhân viên order hơi lâu. Trà sữa socola uống cũng được. Quán cũng có khá nhiều topping cho mọi người lựa chọn. Mình thấy pudding ở đây ngon và được nhiều. Giá cả hợp lí. Có nhân viên bảo vệ trông xe.
Coco khá xa nhà mình nhưng thấy nhiều người review khen ngon nên mình cũng đến uống thử. Mình chọn theo Best seller là 3 guys size L 70% đường 50% đá. Vị trà sữa ngon hơn mình mong đợi rất nhiều, chưa kể nhân viên cực kì đáng yêu, thân thiện nữa. Mình chắc chắn sẽ quay lại hoặc là order Coco trên Now vì rất muốn thử thêm nhiều vị khác nữa. Menu của Coco đa dạng mà hehe. Mình chưa nhìn rõ không gian quán vì mình mua take away, nhưng khu order và đợi thì hơi chật chội xíu, nhưng đồ chất lượng rồi thì mình không quan tâm mấy thứ kia đâu hihi :)
Mình rất thích gọi trà sữa nào có cả trân châu hoặc pudding, thạch trong đó luôn rồi, đỡ phải gọi thêm
Trà sữa ở đây pha bằng bột nhưng khá ngon thơm vị trà xanh, béo ngậy vị sữa k bị mùi vị hóa học như Tocotoco. Trân châu k giữ được độ mềm dai lâu, cho vào cốc trà sữa có đá cái là cứng đơ lại. Mình gọi 30% đường r mà mới vừa, k giảm đường thì uống kiểu gì không biết. Đá gọi 50% mà lạnh buốt họng. Cửa hàng cũng không đông lắm, nhỏ xinh, ngay mặt đường Trần Duy Hưng, đoạn chưa tới Big C khi đi từ Nguyễn Chí Thanh lên.
Nch mình thấy trà sữa ở đây ổn nhưng không ngon bằng cơ sở đường Thanh niên. Mình thấy vị ngon nhất là trà sữa hoa nhài trân châu đen 30 đường 30 đá.
Mình uống nhiều chỗ nhưng nghiện trà coco, cái đứa thích béo ngậy, cũng vì vậy nên mình thường uống cốc vừa, cốc to uống vừa tốn tiền lại vừa hơi ngán vì too quá. Lớn rồi cũng bớt bớt uống nhg vẫn thấy nhớ vị!
Chỉ cái là ko thấy giảm giá bao h cả :((
Trà sữa thanh mát, machiato ngon. Mình đến quán vào buổi chiều nóng nực nên thật sự Coco đã giải khát quá đã cho mình
Nhân viên vui vẻ nhiệt tình thân thiện lắm