Quán này trên đường về nhà, mình biết quán cũng gần 10 năm rồi, theo mình biết thì có trước đó nữa. Quán nằm sát chân cầu, đi từ hướng cầu Phạm Hùng tới đèn xanh đỏ quẹo phải là tới. Đi từ cầu chữ Y thì nằm tay trái nha.
Quán bán các loại bò bía, gỏi cuốn, há cảo: ăn ok, chủ yếu là nước chấm ăn được. Quán nhỏ nhìn ko có sạch sẽ lắm. Mua mang về ăn cho nó đỡ nhìn :)). Coctail dĩa thì có mức khóm ăn vui lắm. Có chè thái nữa đó.
Quán này cũng gần nhà đi bộ 1 tí là tới liền... Hôm đó dẫn thằng em đi ăn chè Thái ( vì bị thích hạt lựu củ năng ở chỗ này ) . Đến ngồi kêu 2 ly chè Thái quán lúc đó ồn ào, nhân viên cứ lơ lơ làm mình ngồi chờ 1 hồi thiệt lâu bưng ra ko phải chè Thái mà là trái cây dĩa, làm mình đơ mà ko dám ý kiến gì luôn nên đành ăn vậy. Nói chung may là trái cây dĩa cũng ngon, thích nhất là miếng dừa dẻo ý ăn béo ngon... Không gian hơi chật tí nhưng bù lại chè ngon.