Mình order 2 ly sữa tươi trân châu đường đen size bự
Sữa thì dalatmilk uống ô kê, ngon nhưng phần trân châu mình không thích. Trên hình của quán và review của các bạn mình thấy là loại trân châu đen dẻo nên mới mua (có thể mình nhìn lộn). Nhận được thì nó là loại trân châu trắng như của Gongcha mà đổ đường đen lên vậy í. Nhai cũng vui nhưng thật sự không thích bằng trân châu đen
6/10 điểm chất lượng cho phần sữa thôi nhaaa
-Ở đây món gì cũng ngon hết trơn, Sữa tươi trân châu đường đen làm giống 90% The Alley, trà sữa hoa lài với rồng đen cũng ngon nữa, độ ngọt vừa phải, trà rất ngon, Sơn hà sả tắc rất thơm và ngon lắm luôn, mình đó giờ ghét món này lắm mà uống ở quán xong thay đổi suy nghĩ liền.
-Nhân viên dễ thương, thân thiện nè.
-Giá của món hơi đắt hơn so với các quán khác trong chợ nhưng chất lượng thì không thua gì những quán lớn của Sài gòn, ngon lắm lắm luôn á, nên mua uống xong không bao giờ tiếc tiền hết.
Chất lượng và giá hợp lý. Mua ly sữa tươi size nhỏ uống thử, sữa đúng chuẩn nên thơm và béo, trân châu mềm ngọt thơm vị đường đen. Ngon khỏi bàn! Sẽ ủng hộ lại khi nào thèm món này ????????
Gần nhà nên ngày nào mình cũng mua nên thành khách quen r . Chị bán đồ uống rất ngon kh thua bất kì thương hiệu có tiếng nào ở SG đâu , giá cũng rất hợp lí . Và cách ăn nói rất dễ thương và lịch sự
Thấy xe trà sữa có logo dễ thương nên uống thử.
Không ngờ!
Ngon thật!
Uống rất vừa, quán cũng dùng sữa Đà Lạt Milk luôn nhen. Vị thì ko khác Alley tẹo nào. Mà giá thì ôi thôi mềm xèo luôn. Mình uống ly lớn có 33k mà no luôn á. Các bạn có dịp thử cái để biết nhen.