Coca Suki - Lẩu Và Món Thái - Parkson Tân Sơn Nhất
Gỏi bắp somtum 68k : cay cực, ăn y chang vị ăn ở Thái luôn, nước gỏi nhiều mà lại cay nữa nên né kiểu j cũng vẫn cay
Gỏi rau muống chiên giòn 98k : rau muống giòn, chấm với sốt cực ngon. Sốt là điểm nhấn của món này.
Cá chẽm chiên giòn 3 vị (1/2) 198k : giòn tan, chấm với sốt nhân viên đưa ra ban đầu ngon cực.
Cá chẽm chiên xù gỏi xoài thái (1/2) 198k : này hơi cay tí, ăn chua chua cay cay.
Combo hải sản 278k và combo thập cẩm 238k : nước lẩu gà và nước lẩu âm dương. Combo rau thịt đều nhiều. No nê. Gọi thêm mì xanh và mì udon ăn kèm ( udon ăn cùng ngon hơn ).
Nhân viên khá dễ thương. View nhìn ra sân bay nữa. Được gọi đồ ăn thức uống quầy khác.
Cúi tuần hẹn bạn lên coi phim sẵn tiện ghé khu Food Court ăn luôn. Không gian hơi nhỏ, đc cái khá nhiều quán. Thấy view chỗ Coca Suki là đẹp nhất nên chọn ăn ở đây,
Đi 2 đứa gọi 1 phần Pad Thái, 1 phần tom yum và 1 phần hủ tiếu trộn tom yum. Thích nhất la pad thái, rất vừa miệng, thịt gà chắc chứ ko bở, thêm trứng chiên nữa. Ăn ok. Hủ tiếu trộn tom yum thì mình ko thích lắm, do sốt trộn chua wá ko hợp vị, ngon nhất là heo quay da giòn, ăn mặn mặn ko ngán. Trứng thì hy vọng lòng đào nhưng thật ra thì bị chín quá.
Tom yum vị ngon, có điều tôm hơi bị bở
Coca Suki - Lẩu Và Món Thái - Parkson Tân Sơn Nhất
Không gian:
-Nằm trên tầng food court của CT plaza,view rất đẹp nhưng chỗ ngoài cửa sổ ấy luôn có người huhu,phải ngồi ở chỗ có nhân viên đứng ngay đó ăn k được thoải mái lắm.
Món ăn:
-Mình gọi lẩu Thái Tom Yum,nghe nói nước lẩu gà cũng ngon nhưng ăn món Thái nước Tom Yum đặc trưng hơn.Gọi lẩu và nước,rau bún riêng theo ý mình nha.Nước lẩu sôi sùng sục,nóng hổi chua cay ,k quá cay nên mình thích,đậm đà ăn trong trời mưa toẹt cú mèo!! Rau củ cũng xanh tươi,ngon ngọt.Có cái là ăn lúc đầu ngon lắm nha,hồi nó nguội là mất vị ,hết ngon.
Tráng miệng mình gọi pudding xoài ,chua loe chua loét :((( mình thích ngọt hơn :(
Phục vụ:
-Có ngươi này người kia,có bạn lịch sự ,có bạn ko:(
Giá cả:
-Nên gọi món thường rẻ mà ngon hơn đấy.Lẩu ngon nhưng mắc mà lại k được no lắm.Trung bình tầm 200-250k/1 người
Coca Suki - Lẩu Và Món Thái - Parkson Tân Sơn Nhất
Nằm trong khu ẩm thực food court tại tầng 5.
Không gian khá rộng rãi so với các quầy thuê trong khu vực này.
Nhân viên phục vụ tạm ổn, có nhiều khi ăn xong mà không thấy ai để nói tính tiền hết.
Các món ăn có giá khá cao. Thỉnh thoảng mình mới ghé đây ăn. Mình chọn menu gọi món chứ không dùng lẩu.
Pad thái tôm 92k: tôm khá nhiều 1 đĩa nhìn tưởng ít ai dè ăn không hết.
Cơm chiên mắm ruốc 88k: mns này trang trí đẹp, mắm ruốc không nồng mùi, trộn đều lên ăn khá ngon.
Rau muống xào đậu tương kiểu thái 48k: vị khá lạ, hơi cay. Ngon
Pepsi 28k/ lon
Khăn 3k/ cái
Tổng bill bao gồm vat 10% là 319k
Coca Suki - Lẩu Và Món Thái - Parkson Tân Sơn Nhất
Quán trong khu ăn uống nên bàn ghế khá sát. Được cái có view cửa kính nhìn ra ngoài đẹp. Có thể book bàn trươc nhé.
Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình. Mình đi ăn vào 8/3 được tặng món chả cá gì đó nữa.
Món ăn cũng đa dạng, ngon. Giá thì không rẻ nha. Lâu lâu đi nhóm ăn cho vui thôi. Hehe
Coca Suki - Lẩu Và Món Thái - Parkson Tân Sơn Nhất
Mình xem phim ở tầng 10 xong mới xuống quán nên trễ rồi, tầm 21h20. Mấy em phục vụ nói giờ trễ rồi nên chỉ còn lẫu thôi. Tụi mình cũng muốn ăn lẫu thôi nên đồng ý.
Order và thanh toán luôn cho mấy em làm sổ sách.
Dù trễ nhưng mấy em phục vụ cũng dễ thương. Tui mình tranh thủ ăn nhanh để 10h mấy em đóng cửa.
Về món ăn, mắc và không ngon. Nước lẫu âm dương, không biết bên nào âm bên nào dương, chắc bên không cay là âm nhỉ? Mình tưởng ngăn đó là nước lã, không có mùi vị gì cả. Ngăn còn lại thì hơi cay, hương vị Thái ngây ngất, mình ăn không hợp. Thức ăn mỗi đĩa ít lắm luôn.
Quán bày trí cũng ok, món ăn thì trang trí rất đẹp mắt. Nhìn vừa mắt lại vừa miệng nữa nha. Giá cũng tầm trung so với các nhà hàng khác. Đi hai người thì hết tầm 500k từ nước uống đến ăn và tráng miệng nhé. Nói chung ăn lâu lâu sẽ ghé hihi
Đi ăn chỗ này cũng lâu rồi nhưng giờ mới review. Nhà hàng này nằm trên tầng 5 CT plaza, thuộc khu ăn uống tầng có view nhìn ra sân bay khá đẹp. Menu món Thái đa dạng, pad Thái ngon, em mình rất thích, canh tomyum thì bình thường, Phần má heo nướng ko hiểu sao bị nguội.Giá mấy combo lẩu hơi cao,nếu phải gọi thêm các loại hải sản rau củ thì so ra đi ăn buffet lẩu hợp lý hơn. Phục vụ vui vẻ, nhiệt tình. Nhà hàng lúc mình đến khá vắng vẻ có lẽ do giá cả ko rẻ lắm. Dù sao đây cũng là một địa chỉ bán món Thái đáng thử.