Coca Rest. ngay Láng Hạ chắc k còn lạ gì vs mng nữa, nhg muốn review đồ tráng miệng ở đây cơ ????
Mình gọi Set kem với 1 suất Xôi xoàii. Chuchoaa, thật sự xinh quá ấn tượng quá ????
- 1 suất kem gồm 1 viên kem với topping gồm 6 loại: Sương sa, thạch lá nếp, xôi dẻo, trân châu đường đen, dừa,... Xong ăn loại gi thì múc vào kem ăn cùng. Đẹp xinh mà lạ mắt dã man íiii ❤️❤️❤️
- Set xôi xoài gồm có 3 cúp xôi với xoài ngon mà dẻo thơm. Nước cốt dừa cũng sánh mịn đậm đà với xôi cũng dẻo và ngòn ngọt ấy ???????? Nchung thì mình thấy hơi ngọt chứ còn đâu ngon mà trang trí cũng đẹp mắt lạ mắt lắm nhé ❤️❤️
Giá mỗi loại hình như 65k ấy. Nhưng đáng để thử vì chụp ảnh quá xinhh ????
Lẩu Thái COCA .
Nhà hàng này khá to , nằm ngay mặt đường Láng Hạ .
Không gian quán rộng , đẹp , khách cũng không nhiều lắm nên cũng khá yên tĩnh .
Set lẩu này hình như cho 5-6 người gì đó mình không nhớ lắm .
Đồ ăn theo mình thấy là tươi , mới . Set này hải sản có vẹm xanh , sò điệp , mực tôm , cá hồi , béo , tươi , mẩy rất đã .
Thịt bò cũng rất ngon .
Rau ăn kèm tươi , ráo sạch , nhiều .
Và mục quan trọng là nước lẩu . Nước lẩu ở đây mình thấy cũng được , tạm ổn .
À set này còn có mấy cốc trà Thái nữa .
Nhân viên cũng bình thường .
Ánh sáng quán hơi lạnh , ăn lẩu thế thấy hơi buồn buồn .
Mỗi người đến đây tầm 200k / người nhé .
???? Về vị trí: Nhà hàng này nằm phố Láng Hạ, chưa đến Hot N Tasty, cũng khá dễ tìm ☺️
???? Về kgian: Nhà hàng thiết kế khá lịch lãm, sang trọng. Phù hợp với đi tiếp khách nha. Mình ngồi ngay tầng 1, còn kb' có tầng 2, 3 hay không
???? Về món ăn: Món ăn ở đây chủ yếu là đồ Thái Lan, có cả lẩu đó nhưng nhóm mình chỉ gọi đồ ăn gọi món cho đỡ mùi ám vào người :)))
Mình gọi cánh gà chiên mắm, chả cá chiên xù, thịt lợn nướng,... Đồ ăn nhìn chung đều hơi cay và hơi mặn so với mình ????
???? Về phục vụ: PV ở đây nói chung tương đối chuyên nghiệp, đáng yêu
Vị trí : nằm ngay mặt đường Láng Hạ, đi qua rạp chiếu phim quốc gia là thấy nằm cùng phía, mặt tiền hẹp thôi, để xe ở vỉa hè.
Giá cả : là nhà hàng chuyên món Thái giá cả khá đắt, ăn uống nhẹ nhàng cũng phải 200K/1 người, nếu gọi thoải mái thì phải tầm 300K đổ lên.
Chất lượng : đồ thấy khá tươi, trình bày bắt mắt, gỏi đu đủ khá cay, trà đá thái thì bình thường mà 12K/1 cốc, lẩu ở đây có kiểu nước lẩu âm dương hai ngăn, 138K/ 1 nồi chỉ có nước lẩu, còn đồ nhúng phải gọi riêng, vị thì cũng tạm ăn được nhưng rất ít.
Phục vụ : đây là điều đáng phàn nàn nhất, phục vụ siêu chậm, mình ăn lúc quán cũng không đông mà gọi đồ xong đến 30' không thấy lên đồ, xong muốn gọi thêm đồ cũng chờ mãi mới có, xong lúc gọi món còn đưa nhầm menu giá cũ nên khi xem thanh toán mình thấy giá khác so với lúc đầu.
Không gian : không gian cũng tạm ổn, bài trí đơn giản nhưng hài hoà, sang trọng.
Lần thứ hai quay lại Coca, định gọi lẩu cơ mà cái tên đi cùng kêu không ăn chua. Đặt lên đặt xuống hai đứa gọi 1 combo đủ các món (miến Thái trộn hải sản, chả tôm, cơm rang, canh tomyum, má lợn nướng chấm sốt me ăn kèm xôi nếp) và hai trà. Kết quả là ăn no ná thở ????
Mình đánh giá chả tôm và má lợn nướng ăn ngon, đúng vị. Canh tomyum không canh lắm nên khá dễ ăn. Còn cơm rang và miến thì thực sự không ấn tượng
Bữa này hình nhự thiệt hại ~640k, giá ở đây hơi chát 1 xíu ai đi ăn cũng biết rồi ????
Đồ ăn ở đây nói chung khá ổn, không quá vượt trội so với các nhà hàng cùng tầm, mình đi 3 người trung bình mỗi người khoảng 300k! Duy nhất có thái độ nhân viên mình không thể hiểu được, hôm mình ăn không quá đông khách nhưng nhân viên gọi mãi mới được một người, có ng đi qua gọi thậm chí còn ko thèm nghe ko thèm quay lại!
Nhà hàng đồ ăn ngon, khá giống Khao lao. Mình đến lúc 6ruoi tối quán vẫn chưa đông lắm, các em nhân viên phục vụ nhanh
Có món mực chiên tẩm bột ăn rất ngon, vừa miệng, món salad và món khác hơi cay so với mình. Bọn mình chọn món lẩu 2 ngăn như hình, bên cay ăn khá đậm vị nhưng mình không ăn được cay nên không ăn nhiều. Nhìn chung đồ ăn Thái được biến tấu khá phù hợp với khẩu vị Việt Nam, nhất định sẽ quay lại
Địa điểm dễ tìm ngay mặt đường, chỗ để xe rộng
Hôm nay phòng m vừa đi ăn liên hoan tại đây. Nhà hàng khá rộng, không gian thoáng. Món ăn cũng khá ngon. Điểm trừ là phục vụ rất chậm và thiếu chuyên nghiệp: đặt món ăn từ đầu nhưng mang lên thiếu, gọi hỏi thì nhân viên bảo e quên k order món đấy; ngồi ăn gọi thêm hũ xôi thì hỏi đến 4-5 lần vẫn chưa có, đến lúc tính tiền thì mới bê đến; ăn nồi lẩu gọi thêm đĩa mỳ xanh thì đến lúc tính tiền vẫn chưa có, trong khi nhà hàng còn chưa ngồi hết chỗ, tầng m ngồi mới hết già nửa chỗ ngồi,