Quán ngon v sao hok thấy ai dô bình luận tương tác hết nên hôm nay e xin phép mở hàng nha kkkkk.
Súp cua của cô ngon hơn hẳn các quán khác trên cùng con đường, súp ngon vừa ăn mà có cua miếng miếng khá ngon, giá cả cũng khá là ổn (mình có để giá bên dưới cho mn tham khảo nhé). Quan trọng là ăn nghe cô nói chuyện mà mình cười đau bụng ))) cô hay chửi lắm mn ạ mà cô chửi vui lắm ai đag mệt lại ăn nge cô nói chuyện là đỡ liền kkkkk. Hình như dag mùa dịch chỉ có bán mang về thôi. Hôm bữa chạy ngag hình như là có lắp máy phun sương cho khách luôn. Thấy cô bán vui vẻ mà ngon nên mn ghé ủng hộ cô nhé. Minh k có quảng cáo hay gì chẳng qua thấy oke nên gth th nhé ! nhớ giữ gìn sức khoẻ trong mùa dịch nha mọi ng.