Gần chỗ nghỉ có quán bún mọc đậu nên tụi mình ra ăn thử :v 2 đứa 2 tô bún to dã man luôn. Mình thích viên mọc nhất á :v nước bún bạn trai khen ngon còn mình thấy cũng được chứ chưa ngon lắm.
Cô chủ cũng thân thiện nưax. Bữa nào có dịp sẽ quay lại.
Bác bán hàng ở đây quý bà mình nên môzi khi ra ăn thường được cho rất nhiều thịt đùi :)))
Mình hay ăn phở trộn . Phở trộn ở đây ngon lắm , nước trộn vừaa phải mà còn có vị ngậy ngậy , ăn thích cực luôn ý
Phở nước cũng ngon nhưng mà mình thích phở trộn hơn , ăn phê luôn :))
Thịt gà ở đây thì ngon thôi rồi ý . Miếng thịt gà mềm mà không hề bị bở tí nào , da gà dai giòn , quyện với nước phở trộn ngon ơi là ngon ý
Giá cả thì là vì là hàng bán đêm nên hơi chát 40k 1 bát nhưng mà xứng đáng ý :)) nhiều phở mà nhiều thịt
Bình lựn cho quán có tương tác.
—-
Phở ở Hà Lội dát vàng hay gì mà mắc hãi. 40k tô phở bò bì bõm nước, vài lát bò dai dai, lèo tèo vài cọng phở dài. Í ẹ.
Đến cốc nước trà cũng phải mua. “
Quán nằm nổi bật trên đoạn đường tối , le lói ánh đèn sáng ...
——-