Đi dạo dạo thấy quán nên vào ăn thử, lúc hơn 6h tối mà đã hết giá, mình lại rất thích ăn kèm giá trụng.
Bún bò không có gì đặc biệt, giá đắt, nhưng được cái nhiều thịt. Trong hình là tô bún bò nạm 45k và bún đặc biệt 50k gồm thịt, chả bò (hơi mỏng, cũng ko bik là chả lụa hay chả bò nữa, vì mình không ăn chả) và chả cua. Chả cua to, ăn ngon, ban đầu nhìn tưởng mọc viên. Nói chung điểm mình thích nhất ở quán là chả cua này.
Gọi 2 ly trà đá, lúc tính tiền thì chị chủ bảo là khuyến mãi, cho 1 điểm cộng, không nhiều nhặn gì nhưng mà mình thích. Hình như địa chỉ không đúng nhỉ? Thấy số điện thoại và ảnh chụp không gian quán là đúng, nhưng mình nhớ là đường số 1, Bình Tân mà nhỉ?
Thường ăn sáng ở quán này, cô chủ người Huế luôn. Nước dùng ngon, thơm, vừa ăn. Mình chỉ ăn bò nạc, nạm, thịt bò mềm, chả Huế ngon. Rau thì tuỳ hôm nhưng nhìn chung tương đối sạch (ăn bên ngoài thì chịu). Quán nhỏ thôi ngồi chừng 10 người bên trong, bên ngoài 8 ghế nữa. Quán dễ tìm đầu đường Số 1 giao với đường Vành Đai Trong. Tô 28-30k cũng nhiều ăn no.