Chả giò ở đây ngon lắm nhé, chiên luôn ko cần rã đông. Chiên lên ăn giòn tan béo ngậy, nhân lại đầy đủ và nhiều nữa chứ. Mình rất thích và sẽ mua thường xuyên ^^
Hôm trước đặt 1 phần chả giò và 1 phần chả ram!
Chả giò ăn không ngon, mà nhân bị đắng nữa, chả ram ngon hơn????
Thấy trên foody mọi người khen quá trời, xớn xác mua ăn thử trong lòng hi vọn cực độ- thì y như rằng thất vọng quá trời????
Chả giò ngon quá trời ngon luôn!!!!
Hôm bữa, mình mua một hộp có 50k, sẵn hẹn hò ở Caztus nên chiên lên rồi đem ra mời bạn bè nè.
Chả giò chiên ở nhà (đầu đường 3/2) xong đem ra Caztus (ở đầu Võ Thị Sáu) mà vẫn còn giòn tan luôn.
Chả giò thơm, vị thì rất ngon, rất vừa miệng. Trong chả có thịt, tôm, có chút khoai nữa, ăn không có ngán kiểu quá nhiều bột, tôm thịt cũng không có tanh mà rất là thơm.
Cuốn chả giò tròn tròn ốm ốm vừa miệng ăn, không có mập ú như mấy nhà hàng, cắn mà phải mở miệng to hết cỡ (mệt dễ sợ) :))))
Một hộp 20 cuốn 5 đứa ăn trong một nốt nhạc luôn, thiệt không uổng công mình chiên trong 20'
Mấy bạn nào mà muốn trổ tài nữ công gia chánh để lấy lòng bạn trai thì order 1 hộp về ^^, chiên ngay với lửa vừa (sau đó từ từ giảm xuống lửa nhỏ) mà khỏi cần rã đông. Còn chưa ăn thì cứ bỏ tủ đông rồi để mấy ngày cũng đc.
Chả giò ngon, giòn, ăn rất vừa miệng. Cuốn chả giò vừa, không quá to, nhân lại đa dạng nên không gây cảm giác ngán. Theo mình thì chả giò cô Tuyết ngon hơn mấy chả giò trong siêu thị.
Tớ mua về chiên cho cả nhà ăn , ai cũng khen ngon, bánh tráng bía giòn giòn , ăn vừa miệng ngon hơn mấy cái chả giò trong siêu thị nhiêu, bữa tết mua cả chục hộp về tặng bà con , món ngon không thể bỏ qua
Chả giò ở đây ăn rất ngon, mình đã mua thử ram và chả giò ở đây rồi.
CHả giò cuốn chắc tay, nhân nhiều, nêm vừa và ko bị ngấy. Bánh tráng chiên lên rất giòn và ngon.