Giá cả đắt mà chất lượng quá kém. Cả bát/tô 50k được 3 con ốc bươu. Nước nhạt phèo. Mình gọi 1 bát mang qua quán bên cạnh, cách đó 2m mà ôb chủ bắt tự mang qua, rồi ăn xong bắt mang trả bát về.
Đồ ăn phải nói là tởm chứ ko phải chỉ là chán nữa. xong lại còn đắt. thái độ bán hàng xong là phủi tay. ko cần tiếp thu ý kiến khách hàng ! the worst restaurant in HN. never comeback.
Quá đắt và quá chán. Cảnh báo sẽ ko có lần 2 quay lại. Bán bún 50k được 3 con ốc, một miếng giò, 4 miếng đậu, 3 cọng hành thêm một nhúm bún với 2-3 tiếng thịt bò ăn như thịt lợn. Chủ quán thì ko nhiệt tình, mình vào ăn còn nói: "Tự đi lấy đũa bát ăn đi", rau sống còn ko them mang ra cho, tóm lại quán đắt + ko ra gì. Cho 0đ.
Bình thường mình hay ăn ở số 19 Cầu Gỗ, (hàng ban ngày bán bún chả, sau 10h đêm mới bán bún riêu) nên k kịp ăn nên đành ăn ở hàng này. Tại vì cũng đông quá vì là ngày phố đi bộ nên đành tấp vào đây ăn cho xong bữa tối. Sau khi ăn mình thấy như sau :
❌ Không gian : có điều hoà ở trong & phục vụ nhanh (vì 1 bát cũng k có gì cả)
❌ Giá : 50k/bát như hình có 3 4 miếng đậu rán vuông + 1 cái giò bé tí ( vì tưởng là giò dài như ở Quang trung nên mình mới gọi 2 ????) + 1 cục cua bé tí + rất ít bún...
❌ Hương vị : nhạt nhoà, bún ốc và bún riêu dùng chung nước dùng, bát rất ít và chán.
‼️ Nói chung với giá đấy thì k tương xứng (có thể hiểu là ở trong phố đi bộ đi), nhưng đắt mà hương vị ngon thì vẫn có thể quay lại! Còn với một bát vừa vơi, chán, topping k đầy đặn thế này thì chắc chỉ lừa được tây thôi. Có nhiều lựa chọn hơn như ở Bún riêu Trần Xuân Soạn, Nguyễn Hồng Phúc, Quang Trung..
‼️ Mình chấm 5/10.