Một buổi chiều thứ sáu, chuẩn bị sức cho việc trải nghiệm phố đi bộ quanh Hồ Gươm, mình chọn bún đậu cô Tuyến nằm sâu trong hẻm Hàng Khay.
Quán cũng dễ tìm, có cô chủ ra tận cửa mời chào.
Một xuất dành cho 2 người đầy đặn, hai đứa ăn no nê. Mắm tôm vừa phải không quá mặn hay quá bốc mùi nên dễ ăn và rất hoà quyện với các món ăn với bún. Có điều hôm mình đi, lòng ăn rất đắng (bình thường mình không bao giờ ăn lòng - phèo vì sợ đắng, nhưng vì muốn trải nghiệm nên gọi một xuất đầy đủ).
Nếu các bạn muốn thử hương vị bún đậu Hà Nội thì hãy đến đây nhé.
Càng ngày càng đông khách, giá cũng càng ngày càng cao...1s đầy đủ bh có giá là 100k vừa đủ 2 ng ăn. Tuy vậy do đông nên đậu cũng là làm sẵn ăn vừa nguội vừa óp. Mắm tôm bh cũng ko còn ngon nữa.
Lâu lắm mới rảnh rỗi có thời gian lên đây lượn lờ :))
Cũng lâu ko ăn bún đậu nên quyết định vào cô tuyến ăn kkkk ????????
Hai người đi gọi hai suất đầy đủ là ăn vừa đủ no luon ạ, có đầy đủ chả cốm, thịt chân giò, lòng luộc, dồi rán, chả nem nữa :)) nhớ ko nhầm thì cũng chỉ có 80k thui :))
Thấy nay mở thêm chỗ bên cạnh nưa nên rộng rãi hơn cũng đỡ mùi hơn nhưng nhiều ng vân hoai nghi k biết co phải chung môt quan ko :))
Hương vị thì vẫn rất oke nhưng đậu với chả cốm đều rán sẵn để lâu rồi nên nguội và không được giòn. Rau và dưa chuột thì hên xui, có hôm ngon cũng có hôm vừa héo vừa đắng ????♀️ Đặc biệt là cái ngõ này ĐANG THI CÔNG nha nên đi vào ăn chả khác gì đi thi sasuke***đâu