Lần đầu tiên thử món bánh canh mì đặc biệt thế này, mới nhìn giúng sợi mì, nhưng thực chất là sợi bánh canh làm từ bột mì dai, cong, mượt nói chung ăn lạ lắm, rất nên thử.
Mà ta nói tô bánh canh rẻ quá xá, chỉ 20k mà có xương, chả cá, trứng cút đầy ụ nha, hấp dẫn lắm luôn á, sợi bánh canh dai mượt húp nước lèo ngọt từ xương cùng các loại topping đa dạng. Ăn 2 tô vậy mới đã nha.
Quán còn có chả ram nhưng mà chả ram không ngon vì cuốn nấm mèo nhiều quá. Nhưng mà 15k/dĩa 6 cái cũng quá rẻ.
Quán này sẽ ghé ăn hoài hoài.
Mình đặt delivery tuần trước nè, nên k biết quán ăn tại chỗ thế nào. Mua về thì hổng có hộp nhan.
Tô này là 25k nè. Tá lả thập cẩm các thứ luôn, chả cá trứng cút thịt thà đầy đủ. Nước lèo đúng kiểu nước hủ tíu mì ????. Bánh canh mềm, giống mì kéo sợi á, mà to hơn.
Nói chung thì ăn cũng được, k có gì đặc biệt nhưng mà ngon ấy :)).
Không ngờ gần nhà có quán bánh canh đậm chất Bình Định mà lại hông biết. Bánh canh mì độc nhất vô nhị ở SG nè, chắc ko có chỗ nào bán loại bột mì này đâu.
Ăn chung với chả cá chiên, chả cá hấp, xương, trứng cút mà có 25k/tô. Rẻ như cho luôn à.
Đặc biêtk có bán thêm chả giò (chả ram) 15k được 6 cái ăn lèm vs bánh canh là hết xảy nha. Tới ăn quài quài.
Không gian rộng rãi và sạch sẽ!
Từng đi ngang qua nhiều lần, thấy cũng tò mò lắm ... không biết bánh canh mì là gì. Bữa ghé vô ăn thử mới biết là bánh canh làm từ bột mì, ăn thấy giống mì hơn bánh canh ... sợi bánh canh khá ngon ăn kèm với chả cá, trứng cút . Nước dùng thấy bình thường , không có gì đặc sắc. Lâu lâu nhàm chán với phở, hủ tiếu, bún riêu ... có thể đổi gió ăn món này.
Bánh canh mì
Quán sạch sẽ ,không biết do mình đi hơi quá trưa hay sao nhưng quán vắng lắm.
Bánh canh giá khá ổn với 20k 1 tô thường. Tuy nhiên không có rau nên mình không thích một tý nào hết ..
Không có ý định quay lại
Quán nằm trên Phạm Văn Đồng, khúc sắp giao Phan Văn Trị, nếu chạy không để ý rất dễ chạy hút qua luôn.
Mình gọi 2 tô và 1 phần chả ram.
Tô bánh canh mang ra nhìn khá ổn, cọng bánh dầy hơn cọng mì, nhỏ hơn cọng bánh canh. Sợi đục, hơi xoăn.
Quán không có máy lạnh nhưng máy quạt khá mát, không bị hầm.
1 tô có 1 miếng xương, 3 miếng chả cả, 2 trứng cút, 1 ít mọc hay thịt bằm nhỏ xíu. Với giá 25k/1 tô như này thì quá rẻ. Nước dùng thì mình thấy hơi lạt nêm nếm xíu là vừa.
Mình gọi 1 phần bánh hỏi cháo lòng hì hì, cũng khá nhiều nhưng theo mình thì đạt mức ổn ăng được chứ chưa quá xức xắc nhen ???? cơ mà rẻ so với chất lượng ó hì hì. Sẽ quay lại nhen ????
Tôi đợi 1 tiếng đồng hồ. Các bàn xung quanh đến sau đều đã được phục vụ và có bàn ăn xong luôn rồi.
Lúc nhắc nhở thì n nói "từ từ chớ" thái độ như thể nghĩa vụ tôi là phải đợi vậy. Biết là quán đông mà ít ra ai đến trc thì phvu trc chứ, tôi gọi có 1 tô thôi à.
Tôi ko biết tôi làm cái gì sai mà nhỏ nv nó nhìn tôi kinh vãi ra.
Ai thích ăn thì cứ đến ăn chứ tôi khuyên rằng còn chỗ khác ngon hơn, ko muốn bị khinh thì đừng đến.