Địa chỉ hơi khó kiếm chút, nhưng mà đi rồi thì sẽ thích luôn 1 khúc,
Chủ quán dễ thương, thiệt thà ăn ngon ơi ngon,
Ăn chay thèm nhẹ cũng ghé được nha.
Bữa ngồi chơi chơi cô có chú Beamin tơi ship luôn mới biết quán còn bán thêm bánh tráng nè, đặc sản vùng miền luôn thương ơi thương giá yêu thương hết sức.
Vệ sinh nè, gần nhà nè mát mẻ nè, giá cả còn yêu thương nữa ko đi có lỗi với bản thân á.
Trời nóng nóng ghé hút nhẹ hộp ya ua trời ơi ngon, ????????????????????????????????
Được người nhà giới thiệu đúng món mình thích là bánh căn, bánh xèo nên có dịp ghé ngang Bình Thạnh là mình vô thử luôn.
Bánh đúng ngon, tôm mực đều chất lượng vì cô chủ bán tại nhà nên lấy hàng ngon.
Tiền nào của đó, giá cả mình thấy phù hợp với chất lượng nguyên liệu, ăn ngon mà an tâm.