Chỗ này bán cút lộn xào me ngon sạch nè. Khoái cái nước sốt me, đậm đà vị chua ngọt. Nhưng nước sốt hơi bị ít, ăn cứ thèm thuồng àk.
Cút lộn vừa non, luộc không sáp.
Bàn ghế chỉnh chu và quán rất sạch sẽ.
Cô chủ quán lớn tuổi nhưng niềm nở lắm.
Bữa sau ghé ăn tiếp và ăn nhiều hơn vì hôm nay lội một vòng và thưởng thức nhiều món quá.
Kế bên bán bánh xếp nhìn hấp dẫn ghê, bữa sau nhất định sẽ thử
Bữa ngồi ăn bánh canh bên cạnh tự nhiên thèm nên gọi luôn. Chờ hơi lâu tại mình ngồi cũng hơi xa. Cút lộn vịt lộn đủ kiểu luôn.
Mình gọi cút lộn xào me, 20k/dĩa như hình. Hơi ít nhỉ, tại cái dĩa ấy nhỏ lắm ấy. Vấn đề là cút hơi già, mình ăn mỗi lòng đỏ thôi, nghía bạn mình ăn giùm mấy con lộn thấy cũng hơi rợn ????. Nêm nếm thì vừa miệng.
Ăn cũng được nhưng mà thấy giá mắc hơn so với chất lượng.
Nghe nói hột vịt lộn trong đây ngon lắm, nằm ở hẻm bên hông con đường chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Khi tới thì thấy cả 1 nồi trứng vịt và trứng cút lộn khá hoành tráng khá hấp dẫn và kích thích luôn.
Ở đây có vịt lộn luộc, rồi xào me, trứng cút cũng vậy. Tối người ta tới ăn khá là đông có khi ko có chỗ luôn, phải ngồi đợi 1 lúc mới có.
Vịt lộn luộc khá to và nhiều nước, mà món này có vẻ kén người ăn vì nhìn bề ngoài khá là ghê nhưng mình thấy ăn ngon mà, vịt lộn xào me cũng okay lắm, cô bán cho nhiều me nữa.
Tuy chỗ này hơi xa nhà nhưng có dịp đi ngang thèm hột vịt lộn sẽ ghé vào đây ăn.
Bữa đó đi khu chợ Hồ Thị Kỷ này với người thân, và dĩ nhiên là phải ghé hàng hột vịt lộn quen thuộc ở cuối đường :)
- Không gian: bữa đi quán mở trễ nên tưởng đóng cửa, ăn phá lấu gần đó xong quay lại thì thấy cô đã dọn ra.
- Dịch vụ: thích cô bán, vui vẻ, nhiệt tình và xởi lởi.
- Giá cả: giá hợp lý so với chất lượng.
- Chất lượng món ăn:
Kêu hột vịt lộn và cút lộn xào me, vẫn ngon như mọi lần, sốt me nêm siêu ngon, chua ngọt đi kèm với béo thơm từ đậu phộng nhuyễn.
Trứng lộn luộc thì trứng bự, con nhỏ, nhiều nước ngọt :)
Mua thêm trứng lộn xào bơ tỏi mang về, nhưng tiếc là món này không thơm tỏi gì cả, ăn chỉ thấy mùi bơ.
Tổng thiệt hại: 69k
(+) Chỉ cần ngồi ở bất cứ hàng quán nào trong chợ kêu là đem lại ngay. ????Giá cả cũng bình dân. Nhiều lựa chọn (me, bơ, tỏi muối). Cô phục vụ cũng khá lịch sự
(-) Hột vịt lộn xào me: hột vịt lộn khá ổn, con vừa phải nhưng theo mình sốt me hơi mặn và thiếu chua
Bán mắc mà chảnh, làm như bố thí, khách hàng như ăn xin. Không bao giờ có lần sau. Gần đó có 1 tiệm bán hột vịt lộn, cút lộn đúng giá mà ngon hơn ( chỗ gần quán kem dừa thái)
Thèm ăn hột vịt lộn nên hỏi bác google thì đc chỉ tới đây, quán nằm có phía cuối con đường luôn, chỉ cần ngồi 1 chỗ, xung quanh là các món hot, trước mặt là trà đào dầm chua tũn, kế bên là chè, bla bla
Gửi xe 10k đo hết chợ
Huhu lần đầu tiên ship cút lộn ăn , hơi có chút thất vọng vì 22k mà nhìn cái ly có chút chéo , đây là cút xào me , vị me không quá ngon , theo sở thích thì mình thích me ngọt chua và sệt còn ở đây thì sốt ăn cũng tạm chứ không đậm vị lắm . Cút lộn thì ăn bình thường . Nói chung ăn tạm thôi ????????