????chỗ này xe đẩy có bàn ghế hẳn hoi ngồi trên nền đá cũng thú dzi lắm :)) xe để đối diện chỗ ngồi tự quản luon. Đa số take away.
????menu cũng đa dạng. Tương ăn hết thì ra xin kh để sẵn ở bàn heng. Anh bán dethg ghê mình ra xin còn dặn cẩn thận đổ ra tay :)) nói chung các loại bánh tráng giòn, mỗi loại vị khác nhau tùy vào topping. Một cái to cỡ mặt mình thui.
[Thập cẩm 15k] có khô gà khô bò chà bông.
[Xúc xích 15k] loại này ăn bthg thui kh ấn tượng.
[Ốp la 15k] đc 3 quả trứng cút nhen nhưng chín quá nên ăn như bthg à.
[Trứng cút thịt bằm 30k/3 chén] mình nghĩ làm lòng đào chút sẽ ngon hơn vì ăn chín hơi ngán. Có một muỗng cafe thịt bằm rải lên kèm chà bông..
????giá cả ngồi bàn v tương đối bình dân.
Da heo chỉ 20k một phần mà nhiều cực, ăn mãi không hết, phần này thường mình mua ở cổng trường đại học phải 30k cơ. Bánh mì nướng ngon, và cũng nhiều cực :))) các bạn ăn thì có thể trộn lên vì hầu như sốt chỉ nằm ở phần trên thôi, ăn dần xuống dưới sẽ hơi khô.
Lúc mình mua có kèm một gói sốt nữa nhưng vì mới ăn lần đầu + đặt qua delivery nên không biết gói sốt đấy dùng cho món nào vì cả hai món đều khá là đậm vị rồi.
Cô bán ngay đầu hẻm cũng khá dễ tìm nha. Đối diện KTX. Ngồi trg hơi tối và đồ ăn lên hơi chậm xíu. Dc cái ăn ngon nha.
Bánh trứng nướng với bánh tráng ăn ngon, giá cũng bình dân. Topping nhiều và thơm mùi bơ
Nhiều món, giá cũng ok.
Đã thử hết tất cả các món, ngon, vị vừa ăn, chỉ có bánh tráng nướng là ko được ngon như lúc mới mở thoi, còn lại thì ok hết, cô bán dth, có thể đặt trên app nữa
Mình tới mua về thấy quán cũng đông khách
Bánh tráng nướng : ngon , thơm đặc biệt phải chấm nước chấm mới ngon nha ( trung bình 15k/c)
Bánh tráng cuốn: sốt ngon sức sắc nha????( 15k/ phần)
Cô chủ dễ thương ☺️☺️☺️
Bánh nướng ở đây thì siêu ngon, rất giòn khi ăn tại quán. Đặc biệt là mình rất thích nước chấm ở đây. Đã vậy nếu mình muốn ăn theo kiểu cuốn thì vẫn order được nha.
Nếu mua mang về thì bánh hơi mềm, mà đây là điều mà món nào cũng vậy, ăn tại quán là ngon nhất rồi.
Hôm nay có đặt một bánh tráng nướng gà xé với một bánh mì nướng,vừa mới mở hộp ra là thấy một con ruồi chết trong ổ bánh mì rồi,bánh tráng gà xé thì cũng tạm dk,mà ko hiểu sao ăn xong dk lúc thì đau bụng quá trời,ko biết có phải do bánh mì hay ko :)))