Hôm qua mình đi học bên Gò Vấp và nghe một số bạn nói là quán này mới mở và khá nổi tiếng với món bánh canh hẹ Phú Yên đồng thời đang giảm 20% tổng bill nên rủ mấy đứa bạn ăn thử ☺️☺️
Quán không gian bình dân, nằm ngay góc giao Phan Văn Trị với Lê Đức Thọ. Mọi người đừng đi theo GG map nha ???????? Nó chỉ tới 1000 luôn ấy ????????
Tụi mình gọi 4 món ăn thử gồm bánh canh hẹ, bánh bèo chén, bánh hỏi heo quay và chả lụi nem nướng
Món đặc biệt nhất mà mình thấy ai cũng gọi chắc là bánh canh hẹ ????Nghe có vẻ hơi nặng mùi nhưng thật ra ngoại trừ bạn nào ghét hành hẹ thì lượng hẹ cho vừa đủ nha, không hăng lắm đâu. Nước lèo đặc giống bánh canh chả cá mình hay ăn, ăn thêm chanh dậy mùi thơm lắm ❤️❤️Điểm mình thích nhất là cá dầm tươi siêu béo và ngon, hơi tanh nhẹ do đúng vị cá chứ không tẩy hay ướp gì nhiều, chả cá anh chủ kêu là tự làm không thêm bột nên ăn dai và ngon ^^
Mấy món còn lại thì mình thấy thích chả lụi nem nướng nhất, chả lụi giòn rụm béo thơm, nem béo béo ăn kèm nước chấm đậu đặc chưng làm nguyên đám ăn say sưa ))))
Bánh bèo mình không thích lắm do lớp bột hơi dày do chén dày á nên ăn không được dẻo lắm ????
Có dịp chắc sẽ lại quay lại ăn bánh canh và chả lụi ????????