Quán nằm trong hẻm đường Lạc Long Quân, nếu đi đường Tống Văn Trân thì băng qua đường LLQ sẽ thấy con hẻm chạy thẳng vào một đoạn nhìn bên tay trái sẽ thấy quán bún riêu, canh bún ngay góc, bỏ quán đó quẹo trái tiếp sẽ thấy quán canh bún Cô Thu. Một tô canh bún 18k khá đầy đủ, có riêu cua, da heo chiên giòn, chả lụa, đậu hũ, huyết, nước dùng vừa miệng, nêm thêm nước me và mắm tôm sẽ đậm đà hơn. Quán có bàn trong nhà và ngồi dọc theo hẻm lớn cũng thoáng mát. Sẽ ghé ủng hộ thường xuyên hơn vì giá bình dân, chất lượng và phục vụ chu đáo.
Mình đặt 2 canh bún ốc, 2 bún riêu ốc .
27k/ phần : có 1 miếng chả, mộc viên nhỏ, 2 miếng cua, 2 miếng đậu hủ. Chả bên canh bún ngon hơn chả bên bún riêu . Miếng cua không ngon lắm, viên mộc nhỏ ngon, nước lèo ok lạ miệng. Có sa heo sấy giòn ngon.
Hoàn toàn không có con ốc nào nên hơi thất vọng.
Đóng gói sạch sẽ, đầy đủ .
Đặt bún riêu ốc mà giao bún không ốc thiếu 3 phần luôn, mình nhận hàng rồi nên không biết liên hệ quán sao đành ngẩn tò te, giảm giá code rồi giao thiếu rồi cũng thế xem như không đuọc giảm gì
Nãn quán này gê
Mình đi ngang qua thấy mọi người ngồi ăn rất đông, tính mình hay tò mò thấy đông là vào ăn thử liền hà.
Cảm nhận đầu tiên ghé vô là tuy quán tuy hơi nhỏ, nhưng bù lại món bún riêu ở đây phải nói rất ngon. Cô chủ bán lâu năm nên ở đây ai cũng biết tiếng.
Mình kêu 1 tô mà phải nói nó đầy tô có cả Ốc, chả, váng cua, huyết nữa...rất nhiều nha. Rau tươi ngon. Vị rất đậm đà thêm chút mắm tôm thì ôi thôi ngon quên lối về.
Lần sau chắc chắn sẽ ghé tiếp.
Lần 1 order về ăn thấy ok (lúc này chưa biết quán ở đâu ntn) nên lần 2 giới thiệu các bạn đến ăn tại quán... nếu là nhà ở tối xíu cũng được nhưng đã kinh doanh thì quán nên để thêm đèn sáng sủa tí. Nhóm mình ngồi bàn ngoài hẻm cho mát, mà buồn là vừa ăn vừa rung chân để dán khỏi bò lên người, chưa kể thằn lằn, ráng ăn nhanh 5' rồi về vì lỡ kêu rồi
Thấy comment hài lòng khá nhiều nên order thử, nước lèo canh bún của quán có vị lạ lạ, giống như mùi khô mực và tôm khô, nó không phải vị canh bún, bún riêu thông thường hay ăn.
Có đầy đủ, ốc, riêu cua, đậu hủ, miếng chả to (mềm), 1 viên mộc, có da heo chiên phồng ăn cũng vui miệng, rau quá trời nhiều :)
Ốc xào với gừng và ớt sa tế nên ăn hơi cay, chắc tại mình cũng không quen ăn cay nên sặc mấy phát.
Lâu lâu thèm cũng sẽ order ăn tiếp.