Cô Thảo - Phá Lấu Bò

243/29G Tôn Đản, P. 15, Quận 4, TP. HCM
13:30 - 22:00
10.000đ - 30.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Xếp hạng và đánh giá

3.1 / 5

5
0%
0
4
80%
4
3
60%
3
2
40%
2
1
20%
1
Cô Thảo - Phá Lấu Bò

Bình luận của người dùng
xuant770
Jan 21, 2019
     
Cô Thảo - Phá Lấu Bò
Phá lấu thì mình chỉ trung thành với mỗi cô thảo từ nào tới giờ luôn, hầu như tháng nào cũng phải qua đây ăn(xem lại những cmt trc của mình sẽ biết là mình ăn ở đây lâu rồi) mặc dù nhà mình cách quán hơn 15km. Nhiều lần ăn cực kì hài lòng nhưng cũng có lúc chưa tốt lắm nhưng nằm ở mức chấp nhận được. Hôm nay thì KHÔNG CHẤP NHẬN nổi, ko thông cảm được nữa. Mình đến lúc xế chiều quán vắng chỉ có 3 người đang ăn thôi. Mình ngồi bàn gần xe nước, là cũng sát bên nồi phá lấu rồi, có 3 bà chị già biết mình vô nhưng tuyệt nhiên déo thèm care tới vẫn đứng đó nc. Gần 2,3p gì đó thì bàn kia tính tiền, một bà cô tới dọn bàn mới hỏi "kiu chưa e, trời ơi trời ,,,sao ko lại kiu đi". Mọi khi mình đến là sẽ mang khăn ướt và bánh mì đến bàn liền rồi hỏi mình ăn gì. Ở đây ko phải kiểu order tính tiền tại quầy mà kiu mình lại gọi món trong khi tụi nhân viên đứng đó nc và quán thì vắng. Hôm nay lòng rất đắng, ko hiểu luôn, ăn bao nhiêu lần rồi đây là lần đầu luôn, nước lèo hơi mặn hơn mọi khi một tẹo. Kiu chai nước sâm ậm ừ rồi cũng ko thấy mang ra trong khi khách đến sau gọi thì có ,ừ thì chắc quên, đõ tốn tiền chứ gì đâu. Tính tiền phải gọi 2 lần vì bà chị già cao ốm đồ bộ hồng bả bận nói chuyện, góp ý nói chị ơi hôm nay lòng hơi đắng, nói 2 lần mới nghe gật đầu bỏ đi ko trả lời kiểu "ừ t biết rồi, ăn đc thì ăn ko thôi góp ý cl". Cảm ơn "đội ngũ" nhà cô thảo đã giúp mình có động lực đi ăn phá lấu ở chỗ khác. Biết là đội ngũ nhà cô ko biết foody là gì đâu nhưng vẫn phải cmt cho đỡ ghét. Nhiều lần còn để t vượt nắng vượt gió xa xôi chạy qua mà quán nghỉ nữa nhé. Ghét. Ảnh này t coppy chứ đi ăn quài làm biếng chụp.

Cotton.Candy
Apr 10, 2019
     
Cô Thảo - Phá Lấu Bò
Phá lấu ngọt như ăn chè đi 2 người đều ăn ko nỗi T-T. Bù lại khách đông nhưng phục vụ ổn, giữ xe nhiệt tình.

lbmai1410
Mar 24, 2020
     
Bánh mì phá lấu
Thực sự bánh mì***rất đặc biệt, đánh dấu sự đặc biệt này là vào 24/3/2011 , từ bánh mì đã được đưa vào từ điển Oxford. Không chỉ là ổ bánh mì nhân thịt truyền thống thông thường , bánh mì chấm sữa đơn giản cũng ngon xong một bữa. Ngoài bánh mì ăn kèm với bò né, bánh mì chảo xíu mại, bánh mì chấm phá lấu cũng rất ngon. Nếu ăn k phá lấu sẽ k đủ no, có ổ bánh mì này vào là thành một bữa. Bánh mì giòn giòn chấm chung với nước phá lấu đậm đà ok lắm nhé^^ Bữa mình đi hết mì , chọn bánh mì ăn kèm ok , no bụng khỏi phải ăn chỗ khác????

thevampire_94
Jul 12, 2020
     
Cô Thảo - Phá Lấu Bò
Xử hết combo PHÁ LẤU CHIÊN - KHÔ BÒ ĐEN trong hẻm Xóm Chiếu Đó giờ mình ăn phá lấu cũng nhiều nhưng ấn tượng chắc được mỗi chỗ phá lấu trắng của chị Thục, còn lại ăn ở đâu cũng na ná nhau. Chỗ phá lấu cô Thảo nghe đồn lâu rồi mà giờ mới có dịp ăn thử. Mình đi hết hẻm 200 xóm chiếu nhìn xéo qua trái có hẻm nhỏ, đầu hẻm là có cô ngồi bán phá lấu nè. Trên bàn có 3 chiếc nồi lớn: Phá lấu nước, phá lấu chiên và khô bò đen. Phá lấu nước ngon nhất nè, nước dùng đậm đà, béo nhẹ, không bị ngọt như nhiều chỗ khác. Phá lấu không bị hôi, nấu mềm, à xui sao ăn trúng 1 miếng phèo có mùi huhu. Gan đúng xuất sắc luôn. Đừng quên cho thêm miếng mắm tắc vào chén nhen. Thêm xíu vị chua ăn cho đỡ ngán, mắm tắc ngon lắm í huhu. Phá lấu chiên hơi dầu nên mình không thích lắm. Khô bò cực kỳ ngon, không bị dai, đậm đà, ăn với bánh mì siêu bắt. Mỗi chén không nhiều, chắc ăn 2 chén mới đủ í. Giá 22k / phần + bánh mì 3k / ổ. Mà phá lấu ở đây nóng hổi, chụp hình mất 15' mà nước vẫn nóng, thích ghê. . Khuyết điểm là màu phá lấu cam quá nên ăn cũng hơi sợ, với hẻm nhỏ, chạy xe ra vô cũng không phải điều dễ dàng huhu.

hong_hanh4321
Nov 30, 2019
     
Cô Thảo - Phá Lấu Bò
Chạy vào con đường dẫn ra chợ 200 thì tiệm phá lấu này là tiệm thứ 3 tính từ đầu hẻm chạy vào, vậy cho dễ hình dung chứ đường này chắc cũng 5 tiệm phá lấu nằm rải rác đó, không gian thì cũng thoải mái nhưng bị cái đường hẻm chạy hẹp mà lượng xe nhiều và liên tục, chặt cua cũng nên từ từ nhé, thấy quán thì quẹo thẳng vô chạy vô sân để xe luôn, ngồi luôn trong sân với bàn ghế nhựa, mình và bạn ăn quen chỗ này, tới là cứ auto 2 chén 1 mì ăn cho no,, chén phá lấu ăn kèm bánh mì, phần mì thì ngay hôm ăn lại thấy bị nguội, chắc do trụng mì nhanh nên hơi ẩu, nước mắm chua ngọt ăn với phá lấu cũng hợp lắm. còn ghé ủng hộ nữa

kishunh
Apr 19, 2020
     
Cô Thảo - Phá Lấu Bò
Khu này giống thiên đường phá lấu ???? và tui đã ăn hết tất cả các quán. Kkk Mình ăn thì nhớ quán thôi chớ ko nhớ tên, may là hình lần này chụp có cái khăn ướt in tên quán nên mới biết đường review ???????? Quán bán ở ngoài đầu con hẻm nhỏ, lúc chạy vô hơi khó khăn xíu, chứ đến quán rồu thì cũng rộng rãi, mát mẻ lắm ạ. Phá lấu chiên (24k) , nước ( ko nhớ giá, chắc tầm 25k ko bánh mì), khô bò đen (22k) đều ngon nha. Khu này nhiều quán nên thật ra sẽ tùy khẩu vị, ko thể khẳng định quán nào ngon nhất. Tại quán nào cũng đông khách ???? Cô bán thì cũng bt ạ, mình toàn ăn giờ trưa nên ko đông khách. Mà giờ đi ăn ko bị nghe chửi là dui dòi ????????

ngoclan0999
Dec 28, 2019
     
Khô bò đen
Quán cũng gần nhà mình nhưng giờ mình mới đi ăn, quán có bán phá lấu nước, phá lấu chiên với khô bò đen. Mình thấy khô bò đen màu óng ánh nên thử. Nhưng hơi thất vọng, thấm gia vị nhưng siêu ngọt nhiều miếng khô trong chén của mình bị cứng. Khô khá thơm nhưng vị thì không hấp dẫn được mình. Có vài miếng không biết mình có lầm k nhưng hơi khét. Không gian nhỏ ngồi hai bên đường chỗ đối diện quán hoặc vào hẻm ngay sau quán, có vài bàn và ghế nhựa, mấy hôm nay trời cũng mát nên khá thoáng, Quán rất đông khách và shipper mua đi, chờ hơi lâu. Vị trí không khó tìm lắm nhưng hẻm nhỏ và đông xe. 22k chén nhỏ được khoảng 5-6 miếng khô

xuan_duyen94
Oct 03, 2020
     
Khong ngon
Nghe nhiều người khen mà mình ăn thử thấy chả ngon gì cả. Nước không béo, đã vậy còn quá ngọt và mặn kiểu nêm gia vị. Lòng cũng bình thường. Dở nhất trong các quán mình từng ăn .

surykim.lengteng
Jan 06, 2019
     
Cũng được
Quán đông, để xe chật chội, khó dắt. Nước phá lấu ngon, đậm đà hơn mấy chổ cùng hẻm. Quán nóng nên ngồi khá khó chịu.

onpongon0709
Jul 27, 2019
     
Cô Thảo - Phá Lấu Bò
Ăn ở đây chỉ vì cái nước chấm mà đặt mua 2 phần phá lấu nước 1 phá lấu chiên 1 bò khô Mà không cho 1 bịch nước chấm nào. Không bao giờ quay lại.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm