mình thích ăn chè sầu nên cũng bay đặt chè lắm
cơ mà trên now mỗi nơi bán chè sầu 1 kiểu
quán để cả bịch rồi có gói sầu riêng nhỏ đi kèm chứ ko để lẫn ( vì sẽ làm bay mùi sầu), mình thích để vậy hơn
chứ quán này mình thấy để chung sẵn rồi nên khi mở ra ko quá thơm nữa vì mùi sầu đã bị tan vào nước
nói chung ăn thấy mấy cục thạch to chiếm hết chỗ rồi
mít rất ít, 30k/ ly như vậy nếu ko cho đá cực ngọt nhé
Mình đặt ở trên now về được cái giao hàng khá nhanh nhẹn và đúng giờ
Chè được đóng gói cẩn thận trong hộp
che sầu ăn cũng khá ngon, mình vốn là con nghiền sâu riêng nên ăn hết nhanh lắm
tran châu topping trong chè giai giòn sân sật ăn cùng với sầu riêng cũng ok lắm
kem bơ thì cũng bình thường thôi từ thuở bé đến giờ mình mới ăn kem bơ thì ra nó là bơ rồi làm thành kem giá cả cũng ở mức bình dân nói chung là ăn cũng được có dịp sẽ ghé lại quán sau
Mình mua 1 chè sầu, 1 kem bơ sầu, 1 dừa dầm, 1 dừa non vào buổi tối. Vị chua cảm giác như đồ hỏng để lâu. hoa quả thì k tươi, giống như toàn quả xấu quả hỏng cho vào. đóng gói thì nước rớt lênh láng. Có 1 lần cũng ăn rồi thì k tệ như lần này, làm ăn chợp nhoáng vậy dễ mất khách
Hôm trước mình có đặy kem mãng cầu
Ăn cũng được, nhưng hình như hơi bị đóng đá quá, chưa đủ độ mịn
Còn thạch dừa và thạch dứa màu xanh thì phải thì ăn cứng và nhạt, k mềm, k thơm, k ngon
Nói chung thạch cần điều chỉnh nhiều.
Thực sự thất vọng với nem chua, ăn bột và không hề có vị nem chua. Cảm giác như nem chua bị pha rất nhiều mất vị hẳn, 6k/ cái cũng không hề rẻ mà ăn cảm thấy phí tiền.
Sau bao lâu lần mò cuối cùng cũng tìm được quán ???? đường như đánh lừa người đi.
Quán cô đồ ăn thì ngon khỏi bàn rồi, phục vụ nhanh nhưng phong cách của quán cafe ???? nên thoạt nhìn ko giống quán chè lắm