Trước ăn thấy khá ngon từ ngày đông khach
Quán dần làm ăn chán hơn
Trc còn có kim chi ăn kèm giờ thì ko còn cho thêm nữa
Bò xào cuzng ko còn đc ngon như trc
Đc cái thay đổi sốt tương ớt khá ngon
Giá thành có vẻ thay đổi có thêm cả xuát ngập thịt
Quán rộng, 2 tầng, riêng tầng 2 có 2 phòng, các bạn để xe bên đường vì nhiều khi vỉa hè quán chật và hết chỗ nhé! Riêng mình qua đây ăn nhiều lần lắm rồi, thấy cơm rang dưa bò và cơm rang thập cẩm là ngon nhất, max ngon luôn. Cơm không bị cứng, vừa ăn, có thêm cả kim chi và 1 bát nước canh ăn kèm. Còn cơm rang gà khá là chán, gà hơi bở và nhạt nên các bạn nên ăn 2 loại kia thôi nha!
Ở đây cũng có nước như trà thái,... 10k 1 cốc thì phải, nhưng mình uống nước canh nên cũng k cần gọi thêm nước.
Dưa bò 35k, thập cẩm 32k cũng nhiều cơm, đặc biệt mình thích ăn sốt nâu nâu ở đây lắm ý, hình như là sốt me, vị cay của ớt rồi chua chua ngọt ngọt rất ngon! Các bạn cho thêm sốt vào để cảm nhận hết hương vị nhé!
Có nhiều nhân viên và đều khá lịch sự nên dù quán luôn đông nhưng phục vụ cũng nhanh . Nói chung là ưng! Sẽ còn qua nhiều lần hơn nha!
#ReviewbyHoangKieuLinh
Cô Tám ơi cơm cô bớt ngon rồi huhu :(( Trước mình hay ăn ở đây lắm nhưng sau 1 tg chất lượng giảm hẳn ý giá cũng tăng nữa. Còn đâu xá xíu cắt từng miếng, gà ăn không lối thoát.. cơm rang bị bột hơn, thịt cũng ít đi, nước dùng chua. Điều duy nhất còn là nước sốt thần thánh thuii. Quán vẫn vậy mà đồ ăn thay đổi quá :/
Gọi 3 suất cơm chả nhưng chỉ có 2 suất có chả và 1 suất cơm ko ! Thế ai ăn ai đừng ạ ? Hic gọi ở đây mấy lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên bị như này. Chắc đông quá quán quên ạ
Ngày trước mình là fan ruột của cơm cô Tám. Lần nào ăn mình không ăn cơm xíu nhiều ngô. Nhưng dạo gần đây thì mình thấy chất lượng đi xuống. Nhân viên thì vô văn hoá. Hôm đấy mình order như mọi khi thì nhân viên bê ra suất cơm rang dưa bò. Bé nhân viên ấy cãi là do mình sai và doạ là thích thì check cam. Mình đòi check cam thì không thấy phản hồi lại. Sẽ không bao giờ quay lại
Từ lúc nổi lên là k còn ngon nữa. Cơm gà mang về cho khách đúng 1 cái tỏi bé xíu mà toàn lông, gà bở . Biết là k nên tin quảng cáo nhưng thực sự là k bằng 1/10 quảng cáo mât
Hôm đấy mua 2 xuất cơm rang dưa bò lúc tầm 4h chiều. K bt là đồ để từ lúc nào mà mua về ăn đc mỗi cơm vì rang nóng, còn dưa bò thì bị thiu k ăn đc. Cơm ở đây càng ngày lm càng k chất lượng nữa.
Cơm nhạt và cực kì nguội. Ăn xong mình bị đau bụng âm ỉ cả ngày hôm sau. Món cơm rang thịt ướt thì vị buồn nôn kinh khủng. Bạn mình thì bị ngộ độc thực phẩm. Chắc chắn k bao h quay lại.
cơm rang nhạt , ăn với sốt hay xì dầu là ok (có sẵn 2 lọ trên bàn)
kim chi ăn kèm hơi ngọt
có canh rau cải ăn kèm
không gian , nhân viên đều ok
sẽ quay lại