Chiều mát giời muốn có cái gì nóng nóng mà ăn nhẹ bụng để húp. Lúc đầu định tấp vô chợ Cồn ăn rồi mà tự nhiên thấy gánh cháo lưỡi này bên hông chợ Cồn nên bóp phanh chuyển hướng hehehe
Gánh nho nhỏ nhưng nhìn hấp dẫn lắm nha. Nồi cháo lưỡi thiệt biết hấp dẫn người nhìn ghê
Bạn mình với mình 2 đứa gọi 1 cháo lưỡi và 1 cháo giò. Lúc này chỉ kịp chụp cái gánh thôi chứ tô cháo bưng ra hấp dẫn quá nên hông chụp luôn
Cháo lưỡi và cháo giò đồng giá 20k nha bà con. Ăn ấm bụng siêu ngon lun ý. Lần sau sẽ gehs lại nè
Cái tiết trời như thế này làm 1 Tô cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn thì hợp lý nhễ ????
???? Cháo Dì Tâm ???? Chợ Hàng Heo - Bên hông Chợ Cồn ⏰ 2h30pm-6hpm.
????????????1 gánh cháo bên hông chợ vs tấp nập người dân lao động ăn nhìn bình dị biết bao ???? phải công nhận mỗi lần mẹ đi chợ là mua cháo cô này về vì ngon thật sự lại rẻ ???? 1 tô nhỏ thì 15k, còn tô thập cẩm ( gân, thịt, chả, lưỡi) , giò heo , xương thì 20k nhé . Cháo đây nấu ngọt nước từ xương thịt không ah , thêm nữa là cháo không quá đặc nên cực hợp vs mình ???? có mỗi chỗ ngồi hay bất tiện thôi chứ thật thì đồ toàn đồ chất lượng ấy vs thấy được làm sạch sẽ . Ngoài ra thì lâu lâu có bán thêm bột lọc vs chả chiên nữa ấy .
The best cháo mà mình từng ăn.
Gánh cháo chỉ vỏn vẹn hơn mét vuông ngay cổng chợ, xúm xít quanh nồi cháo chỉ được dăm người ngồi nhưng tấp nập lắm. Cô bán từ tầm 4-5h chiều nhưng một lúc là hết veo nên phải tranh thủ đi sớm. Đây đúng kiểu cháo bọn mình thích: cháo lỏng nhiều nước, hạt gạo được nấu nở bung. Một bát cháo 20k thôi nhưng lưỡi và huyết nhiều lắm ạ, lưỡi được làm kĩ, sạch nên ko hôi, thêm chút mắm ớt xanh nhai giòn sựt sựt. Là cháo lưỡi nhưng lưỡi và huyết lại còn nhiều hơn cháo nữa. Hôm bọn mình đi ăn ko có pín nên ko thử được món pín trộn nổi tiếng của cô. Nhưng nhất định sẽ thử được món này thôi, vì mình đã cho hàng cháo cô Tâm này vào danh sách những món mình yêu thích và sẽ lui tới thường xuyên roài ????
_____________
Tô cháo giò ngon nhất mình ăn ở Đà Nẵng. Khoanh giò to bự mà giá chỉ 25k. Hôm đó mình đi với vợ gặp đúng 2 tô cuối cùng nữa nên càng thích. Khuyên các bạn đi sớm nhé chứ tầm 5h30 đếm 6h là hết rồi. Cô bán ở kiệt sau lưng chợ luôn chứ không phải bên hông đâu.