Phá lấu ngon, nước dùng nêm vừa ăn nhưng chén nhỏ xíu xiu, phá lấu thì ít mà tới 25k, đã vậy còn tính tiền bánh mì nữa đâu khổ lắm :(
Quán khá rộng rãi, nhìn cũng sáng sủa sạch sẽ, phục vụ cũng ổn lúc đông cũng k thấy khó chịu, gọi món dọn ra cũng nhanh nữa. Quán có nhiều món lắm, thấy bít tết đc gọi cũng nhiều, mình nhìn dọn ra cho bàn khác trông cũng hấp dẫn, lần sau sẽ thử :))
Mình có muốn mủ trôm, chai 10k mà mủ trôm ít xỉn à, thấy giống uống nước đường thì đúng hơn.
Nhỏ bạn dắt vào thử nghe nó khen dữ lắm mà mình thấy ăn bình thường à. Dở hơn bít tết mấy chỗ khác mình ăn mà còn mắc nữa. Thấy nồi phá lẩu cũng ngon, mà mình không biết ăn. Phục vụ chậm, ăn gần hết rồi mới đem trà đá ra. phần bò bít tết, mặn, 1 dĩa có đầy đủ, dĩa mình không có pate, khoai tây, trứng bể nữa chứ, mà 40k 1 phần, trà đá 2k, 2 năm trước có 25k , vậy mà lên giá ghê thiệt :(((
Đi hơn chục lần (mấy năm) rồi do chồng mình thích ăn phá lấu, quán lại gần nhà!
Chứ đã rất nhiều lần thấy cô Tám chửi nhân viên và nói xấu sau lưng khách hàng khi họ ra về rồi. Người ta thấy giá cao hơn thì ý kiến thôi, nếu mà giá nguyên liệu có cao thì giải thích với khách, đằng này rủa sang sảng nghe nhức cả đầu, không thấy câu nào nói ra hợp lý cả!
Lại còn cạnh tranh không lành mạnh nữa! Bán tất tần tật món của mấy quán kế bên, mà dở hơn và mắc hơn về giá cũng như đồ ăn cho lên món nữa chứ!
Hồi kỳ thèm bún đậu mình ăn quán kế bên, quán hết cái cô Tám chạy ra kêu bên cô mới mở bán bún đậu này rất ngon qua ăn thử đi. Xong nguyên cả buổi ngồi nói chả mình rất ngon đủ thứ chê quán bên như đúng rồi, nhìn lại giá thì cao hơn mà bún đậu ngon đâu chỉ là chả cá ngon (chưa chắc chả quán bên đã dở). Mấy lần thấy chửi khách sau lưng rồi, nên mình chả muốn góp ý vào, vì thể nào bước ra cũng rua rủa! Nên thôi luôn. Cứ ừ ừ cho qua lẹ!
Tụi mình không thích se sua tỏ vẻ nên lúc nào đi ăn nhìn cũng rách rưới lắm! Thế cô Tám phục vụ cũng tốt lắm. Coi tụi mình như thiếu nợ cổ vậy! Haiza!
Nói đi thì cũng nói lại, quán được cái mặt tiền lớn, nhiều món, vị cũng khá, mắc. Quán đông thì thái độ như không cần khách vậy!
Cảm giác DƠ lại còn để cái cam chình ình trước cửa như bị mất trộm hoài vậy!
Mấy lần gần đây ông xã bảo đi mình toàn phải chọn quán khác mà ăn! Hết muốn quay lại.
Cũng thông cảm mở quán ăn rất khó nên nhiều lần bỏ qua rồi quay lại, mà chả thấy cải thiện gì, quán mở từ rất lâu rồi mà! Cái văn hoá ấy thiệt là... mình đi ăn chứ ko thích bị ăn chửi sau lưng!
Vẫn cho điểm tốt với vị của món phá lấu thôi! Được cái vị trí dễ tìm! Thèm phá lấu thì chắc phải kêu chồng qua quán Cô Hai mà ăn cho lành!
Mình lại thấy bên cô8 phục vụ tệ hơn bên cô2, ăn cả 2 bên nhưng vẫn thích bên cô2 hơn. ăn bên cô 8 ngày thường 25k/p hồi tết ghé ăn ngày 29al 45k/p cho 1 phần phá lấu có mấy miếng . đã vậy nhân viên chặn xe khi mình chưa định ghé tiêm nào làm mình rất phản cảm.
Phá lấu cô tám, nước phá lấu ngon k cần bàn cãi, giá quá chát, mình ăn từ lúc 12k/chén bây giờ lên 25k rồi, lại ít nữa, phá lấu chiên rất tệ luôn, toàn là phèo thôi k có gì hết, bò ăn rất bình thường k có gì nói. Mình cũng có suy nghĩ là ăn thử bên cô 2 tại 2 quán sát bên nên lười qua bên kia ngồi nên mình mua hộp từ cô hai đem qua cô tám > kết quả là bị đuổi :))))) mong cô tám xem lại cách làm việc nhé, không ai mở miệng ra là đuổi khách đâu ạ, thân ái và không bao giờ ghé nữa
Mình hay đến ăn vì cô để ý đến từng món mà mình gọi, lúc nào cũng hỏi ý mình. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn. đôi khi mình thấy khách hay khó chịu mà NV cũng nhẹ nhàng xin lỗi. được cái đi ăn lúc nào cũng thấy mình trên camera của quán, góc nào cũng có luôn í
bò quận 6 Ăn vặt đường ăn uống