Trong số những quán ốc hút mình đã ăn thì mình vẫn thấy quán ở hẻm sát đĩa bay là ngon nhất. Nhưng lần này đến thử quán ở helio xem như thế nào thì thấy hơi bị thất vọng ???????? vì ốc nấu không được thấm lắm, chưa đậm đà nhưng bù lại cô chủ quán cũng nhiệt tình xin thêm đu đủ thì bỏ quá trời luôn.
Quán này bán khá là nhiều món nên tới gọi bánh tráng tương ăn trước để chờ thì cũng ngon, có điều lại thấy giá hơi đắt ví dụ ram cuốn cải thì có xíu mấy à các bạn không nên gọi
Ở đây có nước mía với các loại nước giải khát nhiều nên nếu bạn muốn ăn nhiều món thì tới đây cũng tạm được
***** mỗi khi nhắc đến ốc hút thì đều nhớ đến khu đĩa bay helio công viên châu á, có rất nhiều quán ở đây luôn mà chắc quán Cô Ta này là bự nhất
1/ Vị trí: nằm ngay trên đường đi vào công viên châu Á, bên tay phải, rất dễ tìm
---> 9 đ
2/ Không gian: rộng rãi, thoáng, mát mẻ
---> 9 đ
3/ Chất lượng: bán khá nhiều món ăn vặt nhưng đến đây thì mình hay ăn ốc với xoài kèm theo bánh tráng ruốc. Ốc thì mình thấy khá bình thường, hôm mình ăn còn ăn lẫn vài con ốc chết khá hôi, xoài ngon, recommend nhất, mình có thêm mít trộn thấy cũng tạm được
---> 6 đ
4/ Dịch vụ: nhân viên khá nhiệt tình
----> 8 đ
5/ Giá cả: không mắc, tầm 20k đến 30k 1 món
----> 8 đ
)) Kết luận: sẽ quay lại để thử nhiều món khác
< Dr DVH 1908 >
Ốc cô ta này mình khá thất vọng, ăn dở, có mất con chết nữa :v ăn lần đầu ko bao giờ quay lại luôn, gần đó có mấy quán ốc còn ngon hơn quán này nhiều :v
Lâu lắm rồi mới rãnh rỗi đi hút ốc nhờ đưa bạn rủ rê. Quán nằm ngay đường vào Lotte gần Cung Tiên Sơn nên cũng dễ tìm. Món đặc trưng của quán là ốc hút, rất chi là ngon. Mình thì rất ít hút ốc nhưng quán ốc ngon quá nên mới đi chứ dễ gì en ốc :)))
Ăn tạm được, khá nhiều, mà con ốc liu riu thôi nên giá 30k là hơi mắc >< đu đủ ngon lắm, nước hơi chua. Ăn nem nữa, 4k một cây, mà em ăn cây nem em cứ nghe thấy mùi xà phòng trong thịt í ???? oh my god !!!! Do thế nên gọi 5 cây mà chỉ ăn 2 cây, ớn luôn!
Mình chưa ăn hết đồ ăn ở đây. Nhưng ăn đĩa ốc khá ngon. Có điều nhân viên cứ làm ở đâu chứ mình gọi hai ly nước mà đợi mãi không thấy. Đến khi gọi lại lần thứ 3 mới có. ????????????
Ốc ăn được, thấy cũng ngon. Gia vị ăn vừa miệng, nước ốc đậm đà nhưng có điều hơi ngọt xíu. Nhân viên thì cũng nhiều nhưng cứ lãng lãng sao ấy. Muốn gọi cái gì phải kêu 5 lần 7 lượt mới nghe, đã thế còn hay quên nữa chứ. Nói chung quán cũng tạm ổn, chắc sẽ ghé lại lần nữa :3