Chỗ này là bao đời học sinh đến ăn sáng luôn á, học sinh trong khu vực ai ai cũng biết luôn.
Chủ quán nhiệt tình vui vẻ. Không gian rộng rãi, thoáng mát.
Nước lèo nêm nếm ngon cực, một tô 20k bao no. Kế bên có bán sửa đậu nành ly nhỏ 4k. Tổng vị chi 24k cho bữa sáng siêu no.
Nhưng mà hôm nào đông thì không có chỗ để xe. Phải để trước nhà dân gần đó :p
À chỗ này trong hẻm quán ốc hai lùn, buổi tối nhà bên cạnh bán phá lấu cũng khá nổi tiếng.
Nhìn là muốn ăn ngay . Quán dì Sương nằm trong hẻm kế phá lấu bò Marie Curie đó. Ta nói ăn no ứ hự mà chỉ có 20 triệu thôi :v Dì Sương thì khỏi bàn rồi , phục vụ tận răng . Xin thêm gì là có thêm cái đó à ^_^ Ăn một tô combo thêm ly sữa đậu nành lớn là khỏi chê . Nói chung là quá xuất sắc trong lòng thực khách . Mong dì Sương buôn may bán đắt hơn . Con sẽ còn quay lại nhiều nhiều . . . . .
Hủ tiếu dì Sương thì nổi tiếng khỏi bàn trong quận 11 rồi. Ăn từ hồi học cấp 3 ở quận 11, ngon khỏi chê luôn. Dì Sương thì thân thiện ai ăn lần đầu cũg sẽ bất ngờ.
1 tô đủ thịt, phèo, gan, viên,.. hủ tiếu thì nhiều ăn không hết mà có 20 "triệu" thôi))))
Kế quán có cô bán sữa đậu nành ngon lắm
Bữa sáng hơi bị dinh dưỡng lại rẻ. Có điều trong hẻm nếu không biết sẽ hơi khó tìm
Bạn dẫn đi ăn thử.
Giá tầm 20-30k 1 tô
Đối với mình thì mình không thích vì khá nhạt nhẽo.
Đồ ăn cũng tương đối, không quá ít với cái giá như này.
Hợp với sinh viên học sinh muốn tiết kiệm túi tiền.
Bà chủ hơi lớn giọng nhưng khá thân thiện và dễ thương, có một ông chú phụ quán cắt quả đầu ngang vai mái ngố dễ thương lắm ))))
Nằm trong hẻm nhỏ chạy một xíu ra một chỗ hẻm to đùng là quán cô Sương đó, khá dễ tìm.
Lâu lâu ăn tiết kiệm thì cũng được.