Mình đến quán vào buổi trưa nhưng ko bị nóng. Quán nhỏ nhưng tương đối gọn gàng và ngăn nấp. Nên đi nhóm khách nhỏ lẻ chứ đi 1 nhóm đông trên 6 người mình thấy hơi bất tiện.
Mình gọi 3 món:
- Bánh đập (27k/2 cái): ngon, nước mắm rất vừa ăn. Đến quán thấy ai cũng gọi món này
- Bánh hỏi lòng heo (39k): ăn được thôi, nước mắm hơi ngọt, thịt luộc cũng hơi bị khô, cảm giác thịt ko tươi lắm.
- Mì quảng thập cẩm (49k): mình rất ko hài lòng với kì quảng ở đây. Thứ quan trọng nhất đối với 1 tô mì quảng đó là nước mắm ăn kèm, làm từ ớt, tỏi... rất đơn giản nhưng là thứ ko thể thiếu. Thịt sườn nhiều mỡ quá, khi cắn vô thấy còn màu hồng của thịt, ko biết là còn sống hay đã chín ???? Mì quảng thì hơi nhạt mà ko có nước mắm thì khổ lắm. Bạn mình phải xin thêm nước mắm nhưng nhân viên lại đem nước mắm ngọt của món bánh hỏi ra, fail luôn cái món ăn này.
Quán còn rất nhiều món lạ lạ, thấy cũng hay hay.
Nhân viên hiền, chứ ko có lanh. Quán lúc vắng thì ok chứ thấy đông lên chút (thực ra lúc mình đi có 3 nhóm khách thôi, tính cả mình) mà bạn í hơi rối.
Nhìn chung quán dễ thương, giá rẻ. Mình thấy quán khá là chăm chút cho thương hiệu, từ cái muỗng, cái chén, khăn ướt cho đến cái bàn (mỗi bàn đều có 1 tên riêng như Sông Hương, Mỹ Khê...) nhưng chưa chú ý đến chất lượng của món ăn. Quán cần cố gắng hơn thì mới kéo khách quay lại được. Hi vọng lần sau nếu có dịp quay lại mình sẽ thấy quán thay đổi :)
Quán nhỏ nhưng dễ tìm. Không gian nhỏ nhưng dễ thương. Món nào cũng hấp dẫn và ngon cả. Đi hai ng nên mình chỉ gọi đc ít thôi. Thích thịt nướng và chè mít đác, ăn ngon cực. Cơ mà mỗi món ít ít thật đó.
Mới phát hiện quán ăn miền Trung gần nhà. Món chi ăn cũng ngon, giá rẻ, máy lạnh phà phà, nhạc hay. Giữ xe free, gửi thêm anh bảo vệ mấy k mà ảnh cảm ơn rối rít, mắt ảnh long lanh. Ko biết sao có cảm tình với quán ni ghê vậy đó. Đặt bàn qua Tabble now được giảm 15% nữa. Mốt ghé hoài nha ????
- Cơm gà má đùi chặt
- Mít trộn tai heo
- Cuốn ram thập cẩm
- 2 trà đá, 1 sữa chua, 2 khăn lạnh
- Giữ xe free
Tổng thiệt hại 213k chưa giảm giá ♥️ No nê
Qua quán buổi trưa nên hơi nóng 1 tẹo nhưng ngon và đẹp nên sao cũng duyệt được hết ???????? 2 đứa ăn 3 món uống 2 ly nước mua mang về thêm 2 món mà chưa tới 300k ???????????????? Ăn no má ơi luôn. Mà vẫn muốn ngồi đó tới tối để ăn cho hết menu ????????
Quán đẹp, trang trí ngon mắt nhưng món ăn không đặc sắc
Gọi ăn thử 3 món thì mì quảng ăn nhạt, bánh hỏi chỉ có 5 cuốn, bánh đập là ăn đc nhất. nói chung giá cả so vs chất lượng thì k tương xứng. được cái là quán đẹp vs trang trí cũng đẹp thôi.
75k cho 1 mâm này??? Ko hề xứng đáng với giá tiền 1 chút nào. Mình đi đà nẵng vào t5 và thật sự rất thích món này của ng đà nẵng. Về đây mình đi kiếm để ăn. Kiếm dc quán này. Mình thấy trên hình k có cái bánh gì trắng trắng cuốn ở giữa là đã hỏi ở đây có bánh gì trắng trắng cuốn ở giữa như bánh gạo hay bánh phở gì đó k. Mình k biết tên bánh thì trả lời là CÓ. tới lúc đem ra thì y như v. Hỏi thì nói là nảy nói k có :))) quán gì lạ lòn heng. Lạ từ quán tới nhân viên.
Tới quán dựng xe k thấy bóng ai ngồi ăn là nghi nghi có điều k lành rồi. :))
Năm ngoái đi ăn thì vẫn còn ngon, năm nay đi chất lượng giảm hẳn luôn. Gọi cuốn thập cẩm có ram bắp tôm gì đó giống như chỉ nhúng qua dầu rồi mang ra. Còn trắng nhách và một đống dầu ăn. Ko tin nổi
Mắm siêu mặn . nhân viên thì nc từ bếp vọng lên vô cùng ồn
Lần t2 mình đi ăn quán này và sẽ ko bao giờ có ý định quay lại.
Mình đi 3 người, kêu 1p ram thập cẩm, miến và bánh bột lọc, và 1p ram/rau thêm...
1 mâm ram chỉ cho 1 chén nước chấm như hình, mình mới nói: em ơi cho thêm chứ 1 mâm to, 3 người cuốn sao đủ.em ấy mới đem ra.
Sau kêu thêm 1p ram thêm, chỉ cho 1 chén nước chấm (bực mình quá mình ko chụp hình), mâm ram thập cẩm, cuốn được 5, 6 cuốn là ít, mà chỉ cho 1 chén nước chấm, xong mình nói em ơi cho thêm nước chấm. Em báo hết rồi, what, vậy cuốn ram ăn ko hả? Xong mình nói giờ có nước mắm gì mang ra chấm cũng dc, thì em ấy mới mang ra, tất nhiên thái độ ko vui vẻ gì.
Nói thật, chưa đi ăn chỗ nào mà thấy tiết kiệm nước chấm như vậy, quán lề đường, quán bình dân còn cho nước chấm nhiều hơn, mà thái độ còn vui vẻ, chưa kể đây là chuỗi quán ăn nổi tiếng. Nếu nước chấm mắc tiền, thì ghi vào thực đơn, nước chấm thêm bao nhiêu tiền, mình sẵn sàng mua, để vì chén nươc chấm mà tụt mood.
Mình mời bạn đi ăn, thấy mất vui hẳn luôn.