Quán nằm đối diện hồ Hoàng Cầu, ở đường bên trong nhé mọi người.
Buổi trưa khá đông khách, chủ yếu là dân văn phòng quanh khu này ra ăn.
Menu chủ đạo về món bánh tráng thịt heo, mỳ Quảng, tối có bán thêm lẩu bò nhúng dấm, trâu nhúng mẻ.
Mình thấy đồ ở đây làm nhanh, ngồi lúc là có liền.
Bánh tráng thịt heo có 2 loại là heo quay và heo luộc, có thể gọi lẫn.
Đồ ăn kèm có rau cuốn, phở cuốn, bún rối, đồ cuốn như dưa chuột, dứa, chuối xanh, giá đỗ...
Mình thấy ăn khá ngon, tuy nhiên do không hợp mắm nêm lắm nên nếu có thể thì thay đồ chấm khác thì hợp khẩu vị hơn. Mặc dù vẫn biết mắm nêm mới đúng chuẩn.
Mỳ Quảng không có gì đặc biệt.
60K/suất bánh tráng thịt heo quay
50k/bát mỳ Quảng
Ăn ở nhiều nơi nhưng ở đây vẫn thích nhất.
Không gian 3 tầng nhưng không được rộng lắm.
Bài trí khá mộc mạc, giản dị.
Chất lượng ở đây rất ổn, từ thịt, rau, mắm.
Thịt quay các nơi là như nhau, rau thì ở đây rất bá, 11 loại rau khác nhau. Mình rất thích mắm ở đây và chủ yếu nghiện món mắm chấm.
Ở đây mới có món trâu nhúng mẻ ăn cũng khá ổn.
Giá ăn thoải mái cả bánh tráng, lẩu đi 6 nhừoi chắc hết căng 80k/ngưoi.
Nhận viên nhanh nhẹn, đồ ra rất nhanh.
sẽ quay lại.
Đi lang thang tìm chỗ ăn trưa, vớ ngay phải quán bánh tráng cuốn thịt heo vào ăn luôn. Quán này lịch sự lắm có 3 tầng rộng rãi ngồi điều hoà luôn, quán về đặc sản đà năng. Mình gọi 1 set bánh tráng thịt quay giá 55k. Ăn khá ngon, thịt rất mới và nóng, rau sạch. Free đồ uống trà đá. Quán này trưa rất đông vì dân công sở ra ăn nhiều, giá cả ổn phục vụ ổn không gian ok. Rất thích hợp cho ăn trưa vs đồng nghiệp nhé ae :))
Hôm đó ra ăn mình như thằng tự kỉ
Thực sự thì hiếm khi mình đi ăn món này, cũng chưa thử món bánh tráng cuốn heo ở đâu khác ngoài đây nhưng thấy khá hài lòng với quán và đã quay lại vài lần
Set ăn gồm thịt heo, rau sống, bánh tráng, bánh phở, đồ chua gém ăn kèm. Ngoài thịt heo còn lại tất cả các đồ khác có thể gọi thêm thoải mái
Rau rất tươi, nhặt rửa sạch sẽ, phần rau khá cầu kì, mình đếm sơ qua cũng ngót chục loại, có những loại không rõ tên mà theo như anh chủ đều gửi từ Đà Nẵng ra
Thịt heo quay ngon hơn heo luộc, phần thịt 3 chỉ mềm, quay giòn bì, không quá mỡ
Mắm nêm thơm, dậy mùi dứa, cay dịu vừa miệng
Đặc biệt thích món ớt của quán, nhìn như mứt, ăn cay dịu, hơi ngọt, mình cũng thử hỏi mua riêng ớt mang về mà anh chủ chỉ cười bảo nhà chỉ nhập đủ bán, không bán riêng:(
Vị trí ngay cạnh cộng cf hoàng cầu nhưng vẫn khá khuất, đồ ắn ngon , thịt ba chỉ tương đối ngon k quá nhiều mỡ, phụng vụ tốt, lúc mình qua trời mưa được cất dùm mũ bảo hiểm
Ăn các món cuốn bao giờ mình cũng để ý rau sống và nước chấm. Rau của quán sạch, tươi và cho rất nhiều rau, mắm nên ngon vừa miệng chuẩn vị. Thịt heo quay thơm ngon, bì giòn. Miếng thịt ko dày ko mỏng, có 6 miếng thịt, so với giá ăn tại quán thì thấy hợp lý chứ mình gọi về mất gần 30k ship nữa. Mải ăn quên ko chụp ảnh, đánh giá quán 5* và sẽ còn quay lại.
Ăn lần thứ nhất thấy ngon, lần thứ 2 đặt lại vẫn cứ thấy ngon. Bánh tráng cuốn thịt heo quay ăn ok, thích nhất là nc chấm. Nem lụi ăn hơi khô tí thôi nhưng cũng được. Ngạc nhiên nhất là cho quả rau sống đầy ú ụ, ăn xong vẫn còn thừa đầy. Rau tươi ngon nhưng quán lưu ý nên vẩy ráo nước đi, bỏ rau ra sũng nc, vừa ăn vừa vẩy :((
Nhà hàng tuy có nhiều món lựa chọn nhưng mình vẫn thích nhất là bánh tráng thịt nướng. Rau nhiều mà tươi, thịt ngon, một sự kết hợp rất chuẩn (đặc biệt những ngày hè) . Hơn nữa mình kết nhất quả nước chấm, một dư vị không thể quên đối với mình. Các món khác cũng ngon, lạ miệng. Hy vọng quán có thể giữ vững được phong độ như vậy!