Cô Py - Bánh Gạo, Gà Rán & Trà Sữa - Nguyễn Văn Luông
Mình ăn tại quán, ăn khá trễ nên quán vắng, không gian đẹp. Mình đi cùng với 2 đứa bạn và ai cũng bảo ngon, giá hợp lí, 155k 3 đứa ăn luôn cả tiền nước rồi, không biết là do đám mình ăn ít hay sao nhưng 3 món thôi mà cũng đã no lắm rồi :)))))))) với cả nhân viên phục vụ dễ thương cực <3
Chưa thấy ai review nên mình review cho mọi người tham khảo. Mình order qua now tổng trong hình hết 110k (đc freeship) khá là nhiều. Mình gọi combo 3 gồm: bánh gạo cay, cánh gà cay phô mai, gà viên chấm sốt
- Ưu điểm:
+Đồ ăn nhiều, phần gà viên đc hơn 10v, cánh gà đc 3 miếng, mình ăn đc 1/3 là đã no rồi. (sức mình ăn cũng ít)
+Vị khá ok, gà viên lớp ngoài giòn giòn, vừa ăn, phần cánh gà thịt k bị bở, phô mai dẻo thơm, tok chả cá cũng dẻo mềm.
+Đồ ăn lúc đc giao đến còn nóng sốt
- Nhược điểm:
•Mặc dù là sốt cay nhưng vị mình thấy thiên về ngọt nhiều hơn, không hề cay đối với mình, quán nên điều chỉnh giảm ngọt xuống ít
•Nước hồng trà thực sự k ngon
•Nên thay hộp nhựa bằng hộp giấy để bảo vệ môi trường + đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vì lúc giao đến đồ ăn nóng quá mình cảm giác hộp nhựa bị biến dạng đi xíu.
•Mình đặt sốt tiêu đen nhưng quán lại làm sốt chanh dây, mình lại cực ghét chanh dây cơ :|
#Sẽ quay lại trải nghiệm thêm