Hôm qua mình ghé để dùng bánh mì chảo. Một phần gồm : xúc xích, khoai tây cắt chiên, khoai tây nghiền, thịt rán, thịt viên rán, pate, trứng. Muốn uống sữa ngô nóng mà lúc đó quán chưa có, nên chỉ có thể uống trà nóng. Hình như giá không giống menu nữa. Vì nghe bảo phần không xúc xích của mình 30k, àm menu ghi 26k. Nước sốt của quán không đặc biệt lắm, ăn bình thường. Đồ hơi nhạt, xịt tương ớt nhiều mới có vị ngon. Quán vỉa hè nên ngồi mùa đông hơi lạnh.
Hôm qua mình ghé để dùng bánh mì chảo. Một phần gồm : xúc xích, khoai tây cắt chiên, khoai tây nghiền, thịt rán, thịt viên rán, pate, trứng. Muốn uống sữa ngô nóng mà lúc đó quán chưa có, nên chỉ có thể uống trà nóng. Hình như giá không giống menu nữa. Vì nghe bảo phần không xúc xích của mình 30k, àm menu ghi 26k. Nước sốt của quán không đặc biệt lắm, ăn bình thường. Đồ hơi nhạt, xịt tương ớt nhiều mới có vị ngon. Quán vỉa hè nên ngồi mùa đông hơi lạnh.
Hôm ấy vào feeling tea mua trà sữa, tình cờ nhìn sang lại thấy quán này có bánh tráng trộn nên vào mua ăn thử xem sao. Quán này là quán vỉa hè nhưng cũng khá là sạch sẽ, quán chủ yếu là bán bánh mì chảo. Chờ cô chủ làm bánh mì xong mới chuyển sang làm bánh tráng nên chờ hơi bị lâu. 1 suất này nhiều và đầy đặn mà chỉ 20k thôi nhé. Tuy nhiên ăn thì mình k thấy ngon cho lắm. Bánh ăn bị dính và hơi nhũn, thịt bò khô lại cay qá. Ăn thử 1 lần cho biết chứ chắc k dám ăn lại lần nữa
Hôm ấy vào feeling tea mua trà sữa, tình cờ nhìn sang lại thấy quán này có bánh tráng trộn nên vào mua ăn thử xem sao. Quán này là quán vỉa hè nhưng cũng khá là sạch sẽ, quán chủ yếu là bán bánh mì chảo. Chờ cô chủ làm bánh mì xong mới chuyển sang làm bánh tráng nên chờ hơi bị lâu. 1 suất này nhiều và đầy đặn mà chỉ 20k thôi nhé. Tuy nhiên ăn thì mình k thấy ngon cho lắm. Bánh ăn bị dính và hơi nhũn, thịt bò khô lại cay qá. Ăn thử 1 lần cho biết chứ chắc k dám ăn lại lần nữa
Quán đề biển ở ngoài, đỗ xe ở ngoài (có người trông) chị em mình được chỉ đi bộ ngồi trong nhà, chiều tối khoảng 7h kém mới thấy cô bắt đầu bê bàn ghế ra ngoài hè phố.
Đồ sạch sẽ, không quá mỡ. Banh my nong .Thích nhất trứng ốp chín kĩ, xúc xích có 2 vị loại thường và vị lạp xưởng ngọt. Nước sốt vừa phải.
Ngoài ra nước uống có đậu nành, trà đào, trà sữa thái. Giá cả hợp lý.
Quán đề biển ở ngoài, đỗ xe ở ngoài (có người trông) chị em mình được chỉ đi bộ ngồi trong nhà, chiều tối khoảng 7h kém mới thấy cô bắt đầu bê bàn ghế ra ngoài hè phố.
Đồ sạch sẽ, không quá mỡ. Banh my nong .Thích nhất trứng ốp chín kĩ, xúc xích có 2 vị loại thường và vị lạp xưởng ngọt. Nước sốt vừa phải.
Ngoài ra nước uống có đậu nành, trà đào, trà sữa thái. Giá cả hợp lý.
Hôm nay là valentine mình xác định đi xa xa cho đỡ đông, nên vào thử quán lần đầu tiên.
Quán ở vỉa hè dễ tìm, k đông lắm, vẫn còn bàn trống. Mình gọi bánh mỳ chảo thì đợi tầm 5p còn bánh tráng trộn thì mãi k thấy mà toàn thấy cô ý đi phục vụ bàn khác :( Hỏi lại thì bảo quên mất, lúc ấy bọn mìn cũng ăn xong chảo r nên thôi ngại đợi đi về luôn.
36k/suất như hình theo bản thân mình thấy là ổn, ăn đủ no.
Trừ vc quên mất món mình gọi thì thái độ phục vụ nhanh chóng sạch sẽ.
Lần sau nếu đi qua tiện và quán vắng thì mình quay lại.
Hôm nay là valentine mình xác định đi xa xa cho đỡ đông, nên vào thử quán lần đầu tiên.
Quán ở vỉa hè dễ tìm, k đông lắm, vẫn còn bàn trống. Mình gọi bánh mỳ chảo thì đợi tầm 5p còn bánh tráng trộn thì mãi k thấy mà toàn thấy cô ý đi phục vụ bàn khác :( Hỏi lại thì bảo quên mất, lúc ấy bọn mìn cũng ăn xong chảo r nên thôi ngại đợi đi về luôn.
36k/suất như hình theo bản thân mình thấy là ổn, ăn đủ no.
Trừ vc quên mất món mình gọi thì thái độ phục vụ nhanh chóng sạch sẽ.
Lần sau nếu đi qua tiện và quán vắng thì mình quay lại.
36k 1 suất đầy đủ ăn no k đứng dậy nổi luôn gồm pate rất ngon, nc sốt thơm ngậy, xúc xích, nạp sườn, bò viên, thịt rán, khoai chiên, khoai nghiền.
Ở đây còn có bánh tráng trộn 20k và sốt vang 30k nữa. Nghiện mấy món này mất rồi, tuần nào cũng ghé đây ăn
36k 1 suất đầy đủ ăn no k đứng dậy nổi luôn gồm pate rất ngon, nc sốt thơm ngậy, xúc xích, nạp sườn, bò viên, thịt rán, khoai chiên, khoai nghiền.
Ở đây còn có bánh tráng trộn 20k và sốt vang 30k nữa. Nghiện mấy món này mất rồi, tuần nào cũng ghé đây ăn