Ăn xôi ở đây từ hồi còn bé tí nhưng thấy quán chuyển chỗ nhiều lần quá (mặc dù các chỗ cũng gần nhau) nên dù có lâu rồi nhưng chắc không nhiều người biết.
- Địa điểm: Quán chung cửa hàng với hàng cơm rang phở xào. Buổi sáng bán xôi, trưa chiều là hàng cơm rang phở xào. Cửa hàng ngay có 2 mặt tiền cũng thoáng, nhưng trong nhà hơi chật, khách vẫn thường ngồi cả ngoài đường.
- Thời gian bán: Quán chỉ bán buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy nhưng ngày nào cũng thấy đông, đông nhất là tầm mọi người chuẩn bị đi làm đi học. Nếu đến tầm này nhiều lúc phải xếp hàng cũng hơi mệt.
- Món ăn: Món chủ yếu là xôi trắng kèm thức ăn. Xôi nóng được bán trong thúng. Thức ăn kèm có giò, chả, pate, thịt, lạp xưởng, ruốc, trứng. Bạn có thể gọi theo món hoặc mix kiểu chả lạp xưởng, trứng pate... Cá nhân mình đã thử hết các món rồi thì thấy món nào cũng ngon, sạch sẽ, xôi nóng thơm ngon ăn kèm với thức ăn, suất đầy đặn mà chỉ tầm 20-30k/suất. Ah một điểm đặc biệt là mình ăn ở đây bao nhiêu năm mà hương vị vẫn như xưa, thích nhất là xôi để nguội vẫn dẻo thơm lắm.
Cả nhà mình ăn xôi ở đây, mình có nghe mẹ kể là hàng xôi có từ mấy chục năm rồi xong giờ là đời thứ hai bán. Cửa hàng cũng chẳng pr thương hiệu gì nên khó tìm, bạn nào muốn thử có thể xem phần hình ảnh mình up để định vị đỡ nhầm nhé :)))))