Mình ăn chay do bạn của mình ăn chay. Vào quán thấy giá tương đối cao nhưng nghĩ chắc ở trung tâm nên vậy. Nhưng hoá ra đắt do chất lượng cơ. Đồ ăn thật sự rất ngon, cảm giác hương vụ ngập tràn trong miệng rất vừa vặn và đủ (do mình ăn khá nhạt nên khi ăn quán thường thấy mặn). Phục vụ nhiệt tình và tốc độ lên món là vừa kịp. Không gian thư giãn. Cảm thấy rất hài lòng nên dù có tính thêm 1 ít phí phục vụ mình cũng thấy xứng đáng.
Lần đầu đi ăn chay chỗ sang trọng, ngay trung tâm Sài Gòn gần phố đi bộ. Ấn tượng đầu tiên là không gian dễ chịu, yên lặng. Do sẵn đang có chương trình khuyến mãi tặng nước cho set ăn trưa nên order thử luôn. Món ăn ngon, có món lạ như cuốn diệp chấm sốt gấc. Nước ép to và chất lượng.
Phục vụ dễ thương, nhẹ nhàng, nói chuyện với khách rất lịch sự. Tuy nhiên ra món hơi lâu, tới nơi các bạn nên kêu món ngay.
Giá cả cũng hơi cao, mình nghĩ nếu ăn set menu sẽ lợi hơn cho các bạn.
Không gian sang trọng, view ban công đẹp, đồ ăn rất ngon
Không gian nhà hàng rộng thoáng, âm nhạc thiền êm dịu, trang trí sang trọng. Nhân viên phục vụ rất ân cần chu đáo. Bàn mình ngồi ăn view ban công rất đẹp. Đồ chay được chế biến khẩu vị rất vừa ăn. Ăn ngon quên thôi. Món nấm bọc giấy bạc là must-try.
Mẹ rủ đi ăn chay, cứ nghĩ là đạm bạc lắm, cơ mà rất bất ngờ với các món ăn tại nhà hàng, tuy là đồ chay nhưng rất đầy đủ hương vị, nhất là phở nấm hương, thơm không cưỡng được. Thích nhất vẫn là menu đồ uống khá lạ của nhà hàng, toàn là nước uống tốt cho nhan sắc thôi!!!!
ba người ăn tiêu tốn hết 500.000, đáng cho một bữa ăn hoàn hảo!